Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản
(22/08/2011)
VH- Diễn ra từ ngày 19-21.8, “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản” lần thứ IX tại Hội An diễn ra sôi nổi, phố cổ như sống lại một thời giao lưu văn hóa Việt – Nhật cách đây nhiều thế kỷ trước, và người tham gia cảm nhận được quá khứ như đồng hành cùng hiện tại.
Sự kiện lần này còn ghi dấu những nỗ lực đặc biệt của cả Nhật Bản và Hội An khi các bạn Nhật Bản vừa trải qua thảm hoạ động đất, sóng thần vào tháng 3.2011. Chương trình “Nguyện cầu cho Nhật Bản” đã diễn ra ngay trước đêm bế mạc tại khu vực Chùa Cầu. Trong ánh sáng huyền ảo của đèn lồng, trong bảng lãng hương trầm, hoa đăng, hàng ngàn du khách, bạn bè đến từ Nhật Bản và người dân Hội An cùng thành kính nguyện cầu, gửi lời yêu thương, sẻ chia, đồng cảm đến người dân Nhật Bản. Đại diện chính quyền Hội An, cơ quan Nhật Bản cùng người dân thả những vòng hoa cúc trắng, hoa đăng, hạc giấy, cùng đặt, thả xuống sông Hoài để nguyện cầu cho người dân Nhật Bản và gửi thông điệp yêu thương, hòa bình đến với bạn bè quốc tế.
Chương trình khai mạc đã diễn ra tại công viên vườn tượng An Hội với các tiết mục văn hóa văn nghệ đậm dấu ấn của chủ nhà Hội An nói riêng, Việt Nam nói chung và của Nhật Bản. Các nghệ nhân, diễn viên đến từ Nhật Bản đã mang đến sự kiện không gian lễ hội của đất nước Nhật Bản, ngập tràn với các vũ điệu hân hoan, say đắm lòng người như múa Yasokoi, thì người Hội An cũng giới thiệu đến bạn bè nghệ thuật hát bội. Cùng với điệu múa sạp, múa trống cơm của Việt Nam, múa Bon của Nhật Bản trở thành “đặc sản” trong những lần tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản.
Trước đó, nhiều hoạt động đã khai diễn trong khu phố cổ với sự cộng hưởng nhiệt tình của du khách và người dân.
KHÁNH THUỶ
|