Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Chung một niềm tin” - tri ân một người thầy

Chủ Nhật 09/12/2018 | 14:16 GMT+7

VHO - Chương trình “Chung một niềm tin” tri ân nhạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân Đặng Xuân Khải đã mang lại nhiều cảm xúc trong lòng người yêu nhạc.

Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc như: Hoa tấu đàn tranh Xuân quê hương; Độc tấu đàn Nguyệt Cảm xúc quê hương; độc tấu đàn Tam thập lục Thu sang; độc tấu đàn Nguyệt Quê ta; độc tấu đàn Bầu Buổi sáng trên sông Hương; Tam tấu đàn T'rưng Rừng sáng… dưới sự biểu diễn của các NSND, NSƯT: NSND Thanh Tâm, NSND Mai Phương, NSND Hồng Phúc, NSƯT Thanh Hằng, NSƯT Anh Tấn,…

Nhạc sĩ, NGND Xuân Khải nguyên là Trưởng khoa Nhạc cụ truyền thống Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Với những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật dân tộc Việt Nam, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu NGND và nhiều những giải thưởng quan trọng khác.

PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, nhạc sĩ, NGND Xuân Khải không chỉ là một nghệ sĩ đa tài biết biểu diễn nhiều nhạc cụ dân tộc khác nhau, trong đó có cây đàn Nguyệt hết sức mộc mạc thô sơ mà còn được biết đến với các sáng tác cho các nhạc cụ dân tộc như: Bầu, Nhị, Sáo, Thập lục, Tam thập lục, T'rưng. Những tác phẩm viết cho các nhạc cụ dân tộc của ông đều đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn thành những giá trị kinh điển chuẩn mực không những trong các chương trình biểu diễn, mà còn trong các chương trình giảng dạy, chương trình thi của khoa Nhạc cụ truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

“Chúng ta biết đến Xuân Khải không chỉ là người thầy mẫu mực hết lòng vì học trò, một Trưởng khoa dân tộc Nhạc viện Hà Nội luôn gương mẫu tận tụy với công việc để dìu dắt dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh, sinh viên mà sau này họ đã trở thành những nghệ sĩ lớn đại diện cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam, mà còn biết đến Xuân Khải như một người anh, người chú của các thế hệ nghệ sĩ nhạc dân tộc Việt Nam. Cuộc đời ông, nhân cách làm thầy của ông luôn là tấm gương sáng để các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, đồng nghiệp cũng như thế hệ học trò ngưỡng mộ noi theo. Hôm nay, sau 10, ông không còn hiệu hữu trong cuộc sống của chúng ta nhưng âm nhạc của ông, tác phẩm của ông sẽ mãi mãi được biểu diễn được ghi nhận một cách trang trọng nhất", PGS.TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

HÀ MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top