Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Kỷ vật kể chuyện tình yêu nơi tọa độ lửa

Thứ Năm 02/05/2019 | 09:20 GMT+7

VHO- Đồng Lộc được biết đến là tọa độ lửa, mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đến ngày toàn thắng. Nơi đây gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) trong lúc san lấp hố bom, thông xe ra tiền tuyến. 

Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua Hà Tĩnh. Ảnh: Phong Trần
Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua Hà Tĩnh. Ảnh: Phong Trần
 
Những năm 1964-1972, bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây gánh trên 3 quả bom... 

Những 1964-1972, bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây gánh trên 3 quả bom...

Trong những năm chiến tranh, ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Nay Đồng Lộc đã trở thành khu di tích lịch sử đặc biệt.
Về Ngã ba Đồng Lộc hôm nay, không ai không khỏi xúc động, rơi nước mắt khi được nghe những câu chuyện kể về những TNXP kiên cường gan dạ và không đổi đau thương… qua những tư liệu, hiện vật trưng bày tại khu bảo tàng này.
Về Ngã ba Đồng Lộc hôm nay, ai cũng xúc động, rơi nước mắt khi được nghe những câu chuyện kể về những thanh niên xung phong kiên cường, gan dạ… qua tư liệu, hiện vật trưng bày tại khu bảo tàng này.
Mỗi hiện vật là một câu chuyện xúc động gắn liền với cuộc đời của các chị nữ thanh niên xung phong và những người lính “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”…
Mỗi hiện vật là một câu chuyện xúc động gắn liền với cuộc đời của các chị nữ thanh niên xung phong và những người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…
Trong những kỷ vật được lưu giữ tại Ngã ba Đồng Lộc này thì có kỷ vật được tìm thấy ngay tại hố bom nơi các chị nằm lại, nhưng cũng có những kỷ vật được gia đình cất giữ nhiều năm trước khi giao lại cho bảo tàng.
Trong những kỷ vật được lưu giữ tại Ngã ba Đồng Lộc này, có kỷ vật được tìm thấy ngay tại hố bom nơi các chị nằm lại, nhưng cũng có những kỷ vật được gia đình cất giữ nhiều năm trước khi giao lại cho bảo tàng.
Bức thư của đội trưởng Võ Thị Tần - Tiểu đội 4 trưởng, Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh là một trong những kỷ vật đã trở thành “tuyên ngôn” của thế hệ thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.   “... Mẹ ơi, ở  đây vui lắm mẹ ạ, ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường, còn ban ngày chúng mang bom giết cá  để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con…
Bức thư của đội trưởng Võ Thị Tần - Tiểu đội 4 trưởng, Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh là một trong những kỷ vật đã trở thành “tuyên ngôn” của thế hệ thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.   “... Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ, ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường, còn ban ngày chúng mang bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con…
Xen lẫn trong những kỷ vật của các chị, khiến ai cũng cảm động khi biết về lọn tóc thề - tái hiện lên câu chuyện tình sắt son giữa nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Tần và chàng trai cùng quê Nguyễn Đức Hồng (SN 1943) …
Xen lẫn trong những kỷ vật của các chị, khiến ai cũng cảm động khi biết về lọn tóc thề - tái hiện câu chuyện tình sắt son giữa nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Tần và chàng trai cùng quê Nguyễn Đức Hồng (SN 1943) .
Một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy cảm động của ông Phạm Quý Lân nguyên là pháo phòng không với cô TNXP Nguyễn Thị Ái Mậu, tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh được “ẩn dấu” trong chiếc bình cắm hoa chế từ vỏ đạn 38 ly và một cái võng Tô Châu cũng để lại lòng cảm động bao người hôm nay. Kỷ vật này, anh Lân đã gìn giữ dấu kín gần nửa thế kỷ đến năm 2005, khi hay tin người xưa vĩnh viễn ra đi trong một vụ TNGT, anh Lân đã mang kỷ vật cùng bí mật mối tình sắt son ấy, trao tặng bảo tàng với mong muốn, những thế hệ sau sẽ biết đến một góc thiêng liêng trong tình yêu kỳ vĩ của người lính trên chiến trận một thời…
Một câu chuyện tình lãng mạn và cảm động của ông Phạm Quý Lân - nguyên là bộ đội pháo phòng không với cô TNXP Nguyễn Thị Ái Mậu, tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh được “ẩn dấu” trong chiếc bình cắm hoa chế từ vỏ đạn 38 ly và một cái võng Tô Châu. Ông Lân đã gìn giữ kỷ vật này gần nửa thế kỷ, đến năm 2005, khi hay tin người xưa vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, ông Lân đã mang kỷ vật cùng bí mật mối tình sắt son ấy, trao tặng bảo tàng. Ông mong muốn, những thế hệ sau sẽ biết đến một góc thiêng liêng trong tình yêu kỳ vĩ của người lính trên chiến trận một thời.
Theo một cán bộ Ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc, hiện bảo tàng có hơn 1.000 hiện vật của TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 10 cô gái TNXP của tiểu đội 4-C522 đã như hàng trăm, hàng ngàn cô gái, chàng trai khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về đây, làm nên huyền thoại Đồng Lộc anh hùng.
Theo một cán bộ Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, hiện bảo tàng có hơn 1.000 hiện vật của TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 10 cô gái TNXP của tiểu đội 4-C522 đã như hàng trăm, hàng ngàn cô gái, chàng trai khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về đây, làm nên huyền thoại Đồng Lộc anh hùng.

ANH ĐỨC/Laodong.vn

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top