Dân điêu đứng khi đại lý ký gửi cà phê vỡ nợ

VHO- Sau khi nhận được thông tin gia đình bà Hồ Thị Loan - chủ đại lý ký gửi nông sản trên địa bàn thôn 1, xã Diên Phú, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) tuyên bố vỡ nợ và trốn khỏi địa phương, nhiều người dân trên địa bàn ký gửi cà phê cho bà Loan đã kéo tới nhà riêng của bà để đòi tài sản. Tuy nhiên, căn nhà đã đóng cửa kín mít, khu vực nhà kho cũng không còn cà phê tích trữ khiến nhiều hộ dân điêu đứng, lâm cảnh nợ nần.

Dân điêu đứng khi đại lý ký gửi cà phê vỡ nợ - Anh 1

Kho chứa cà phê của bà Loan đã không còn cà phê và đồ vật có giá trị

Trao đổi với phóng viên, anh Lê Thanh Quang (trú tại thôn 1, xã Diên Phú, TP Pleiku) cho biết, gia đình anh năm nay ký gửi tại đại lý của bà Loan 5 tấn cà phê nhân (trị giá hơn 120 triệu đồng). Đợi cho cà phê lên giá anh sẽ chốt bán và dùng số tiền đó chi tiêu trong gia đình, trả tiền phân bón đầu tư, lãi ngân hàng… “Thật sự tôi không nghĩ là chuyện này lại xảy ra trong khi bà Loan nổi tiếng giàu có, bà mua rất nhiều đất và có nhiều tài sản. Cứ tưởng gia đình bà Loan giàu có, làm ăn có lãi mua đất nên tôi và nhiều người dân trong thôn cũng tin tưởng ký gửi cà phê ở đây”, anh Quang nói.

Cũng theo anh Quang, gia đình anh đã ký gửi cà phê ở đây được 7 năm, nhưng đến năm nay thì bà Loan vỡ nợ rồi trốn đi. Sau khi bà trốn thì anh cũng đã tìm hiểu về tài sản, đất đai của bà có được toàn là tài sản vay mượn, thế chấp. Cùng cảnh ngộ, gia đình chị Hoàn (trú tại thôn 1, xã Diên Phú, TP Pleiku), làm cả năm trời vỏn vẹn được 3 tấn cà phê nhân sau đó đem đi ký gửi tại đại lý của bà Loan và đợi cà phê lên giá sẽ chốt bán. “Cách đây mấy ngày, tôi có điện hỏi thăm bà Loan để chốt giá cà phê lấy tiền trả lãi ngân hàng nhưng bà Loan tìm cách từ chối khéo và nói cà phê sắp tới sẽ lên giá cao nên đợi qua tuần rồi bán. Ai ngờ đâu bà Loan tuyên bố vỡ nợ rồi bỏ trốn lúc nào không ai hay biết”, chị Hoàn nói.

Tương tự, chị Phương (trú cùng thôn 1, xã Diên Phú, TP Pleiku) cho biết, gia đình chị đã ký gửi cà phê chỗ nhà bà Loan được 10 năm nay. Mọi năm bà Loan đều trả tiền đầy đủ nên chị cũng yên tâm ký gửi. Mặt khác, gia đình chị không có kho để chứa, nhà thì nhỏ hai vợ chồng đi làm cả ngày nên để cà phê ở nhà thì sợ trộm vào lấy. “Mọi chi tiêu trong gia đình tôi đều trông chờ vào cà phê, vậy mà giờ bà Loan tuyên bố vỡ nợ và trốn đi khỏi địa phương, gia đình tôi không biết làm gì để trả tiền phân bón, lãi ngân hàng và tiền cho con ăn học. Giờ chỉ biết ngồi ở nhà với hi vọng nhỏ là đợi cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và bà Loan quay về trả được phần nào hay phần đó”, chị Phương buồn bã nói.

Trao đổi với Văn Hóa, lãnh đạo Công an TP Pleiku cho biết, hiện tại lực lượng Công an cũng đã nắm được thông tin phản ánh từ UBND xã Diên Phú và đang tiến hành xác minh, điều tra, đồng thời kiểm kê thiệt hại của người dân.

KHÔI NAM

 

Ý kiến bạn đọc