Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Ngất ngây trước phong cảnh tuyệt đẹp của đầm Chuồn - phá Tam Giang

Thứ Năm 11/06/2020 | 17:30 GMT+7

VHO- Đầm Chuồn còn được gọi với tên là đầm Cầu Hai có diện tích hơn 100ha và là một phần lớn trong hệ thống đầm phá Tam Giang tuyệt đẹp, thanh bình. Đối với nhiều người đầm Chuồn là điểm đến không thể bỏ qua khi đến xứ Huế mông mơ.

 Đầm Chuồn Huế không quá khó tìm, vì nơi này chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 10km về phía đông thuộc huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. 

 Đường đi đến Đầm Chuồn Huế không quá khó, du khách chỉ cần đi dọc đường quốc lộ 49 hướng về phía An Truyền và đi thêm một đoạn qua cầu Tư Hiền, qua các cánh đồng là có thể đặt chân đến nơi để ngắm cảnh thơ mộng, huyền ảo. 

Những cư dân nhí tại đầm Chuồn được tiếp xúc với nước từ bé nên rất tự tin di chuyển trên thuyền.

Khách du lịch có thể thuê ô tô hoặc xe máy để đến đây, nhưng nếu muốn thuận tiện cho việc đi lại và ngắm nhìn quang cảnh đặc sắc của cố đô Huế thì bạn nên di chuyển bằng xe máy. 

 Đầm Chuồn mênh mang sóng nước, điểm xuyến những chiếc thuyền ngư phủ nhỏ bé làm say đắm bất kỳ ai đã một lần ghé thăm. 

 Đầm Chuồn đỏ rực lúc bình mình, chói chang cái nắng vàng buổi trưa và nhuốm màu tím hoàng hôn đang hững hờ buông từng luồng ánh sáng yếu ớt chiều tà xuống mặt nước rộng lớn.

 Tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, Đầm Chuồn cũng mang một nét quyến rũ thực bình dị lay động tâm hồn du khách thập phương.

Được tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp mê hồn tại đầm Chuồn, chị Vũ Minh Trang (khách du lịch từ Hà Nội) cho rằng, không gian rộng lớn cùng bầu trời và mặt nước đã tạo nên những khuôn hình đẹp như tranh vẽ. 

Phá Tam Giang được biết tới là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Không chỉ dừng lại ở đó mà nơi này cũng được biết tới là một trong những điểm du lịch đẹp bậc nhất xứ Huế. 

 Tại đây con người bỗng trở nên nhỏ bé trước nét đẹp hoang sơ, bình yên, kết hợp nhiều mầu sắc mỗi khi hoàng hôn. Chính vì vậy địa điểm này cũng trở thành đề tài sáng tác của các nhiếp ảnh gia   

Diệu Vy

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top