Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Xúc động với câu chuyện tình yêu của vợ chồng khuyết tật

Thứ Ba 08/12/2020 | 10:58 GMT+7

VHO- Ngày vợ chồng chị Phước anh Bình quen nhau, vẫn còn nhiều người khuyên chị Phước chỉ nên làm mẹ đơn thân. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành, anh chị đã dũng cảm vượt qua những rào cản đó.

Là người phụ nữ mang tật ở chân, chị Trịnh Thị Phước (Bắc Giang) từng nghĩ mình sẽ trở thành là mẹ đơn thân bởi chị Phước mặc cảm với bản thân và không dám tiến tới hôn nhân với ai. Thế nhưng đến ngày chị gặp anh Lê Văn Bình (Hà Nội), mọi tự ti, mặc cảm trong chị đều tan biến và lúc đó, chị Phước bắt đầu với giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ...

Chị Trịnh Thị Phước và anh Lê Văn Bình nên duyên qua những người bạn thân. Chị Phước mang tật ở chân, còn anh Bình là người khiếm thị. Ngày anh chị quen nhau, vẫn còn nhiều người khuyên chị Phước chỉ nên làm mẹ đơn thân. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành của anh Bình, chị Phước đã dũng cảm vượt qua những rào cản đó.

Vợ chồng anh Bình, chị Phước. Ảnh: Hương Ánh

Vợ chồng anh Bình, chị Phước. Ảnh: Hương Ánh

Chị Phước cho biết, ngày chị quyết định đến với anh Bình, chị thương và đồng cảm với anh. Chị nói với anh Bình: "Anh là đôi chân của em, và em là đôi mắt của anh, mình thương nhau mà sống", câu nói ấy đã khiến anh Bình vô cùng cảm động và quyết tâm nhất định phải cưới người con gái này làm vợ.

Thời gian yêu nhau, anh Bình và chị Phước gặp rất nhiều khó khăn bởi khoảng cách địa lý. Chị Phước ở Bắc Giang, anh Bình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội nên mỗi lần gặp nhau, chị Phước và anh Bình đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Thế nhưng, mọi khó khăn đều trở thành vô nghĩa trước tình yêu của anh chị.

Chia sẻ với Lao Động, chị Phước cho biết: "Ngày mồng 5 Tết năm 2016, anh Bình tự bắt xe về Bắc Giang để gặp tôi mà không hề nói cho tôi biết. Đến khi gặp anh, tôi đã rất ngạc nhiên bởi anh Bình là người khiếm thị, anh không thể tự đi được. Vậy mà bằng mọi cách, anh đã bắt xe đến gặp tôi".

Và giấc mơ của chị Phước đã trở thành hiện thực. Ảnh: NVCC

Và giấc mơ của chị Phước đã trở thành hiện thực. Ảnh: NVCC

Sau 4 năm về chung sống, đến nay, vợ chồng chị Phước anh Bình đã có 2 cháu nhỏ, một trai, một gái và các con anh chị đều khoẻ mạnh, thông minh. Chị Phước bày tỏ: "Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng với chúng tôi, hôn nhân là sự gắn kết tình yêu, tôi và chồng yêu nhau nhiều hơn ngày chưa cưới".

Hiện chị Phước mở một tiệm may quần áo nhỏ còn anh Bình làm công việc tẩm quất. Hàng ngày, sau giờ đi làm, anh chị lại trở về với tổ ấm nhỏ của mình, cùng chăm sóc con cái. Có lẽ, chị Phước không thể tin vào một ngày giấc mơ của mình lại có thể trở thành hiện thực. Và anh Bình là người đã giúp chị thực hiện giấc mơ đó.

LAODONG.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top