Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

EURO 2020: Tuyển Đan Mạch ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Thứ Năm 08/07/2021 | 10:23 GMT+7

VHO- Dù không thể tạo nên bất ngờ trước tuyển Anh trong trận bán kết, thế nhưng với những gì mà các cầu thủ Đan Mạch đã làm được từ đầu giải, họ rất xứng đáng nhận được những lời ngợi khen và rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Không được đánh giá cao và cũng không được xếp vào nhóm các ứng cử viên cho chức vô địch trước giải nhưng tuyển Đan Mạch đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và trở thành hiện tượng thú vị của giải đấu.

Đan Mạch là đội bóng để lại nhiều thiện cảm cho người hâm mộ 

Tuyển Đan Mạch đã khởi động chiến dịch EURO 2020 rất không may mắn khi đội trưởng Eriksen bị đột quỵ trong trận ra quân gặp Phần Lan. Sự cố đáng tiếc này khiến thủ quân của họ phải nhập viện và nghỉ hết giải. Không những thế, “Những chú lính chì” còn nhận thất bại lần lượt 0-1 và 1-2 trước Phần Lan và Bỉ ở 2 trận đầu. 

Trong lịch sử các kỳ EURO, chưa có đội bóng nào giành quyền đi tiếp sau khi thua 2 trận và đó là lý do mà có rất nhiều người tin rằng Đan Mạch sẽ sớm dừng cuộc chơi ngay tại vòng bảng. Thế nhưng “câu chuyện cổ tích” đã xảy ra, điều không ai ngờ đã đến khi tuyển Đan Mạch với sức mạnh tinh thần từ sự hồi phục trên giường bệnh của Eriksen đã đánh bại tuyển Nga 4-1 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out.

Tuyển Đan Mạch càng đá càng hay. Tại vòng 1/16 đội, đội bóng bắc Âu đã giành chiến thắng cách biệt 4-0 trước Xứ Wales, trước khi đánh bại CH Séc 2-1 ở tứ kết. Đến đây, nhiều cổ động viên của Đan Mạch tin rằng đội bóng của mình sẽ viết tiếp câu chuyện thần kỳ như những gì mà thế hệ trước đã làm được tại EURO 1992 (lên ngôi vô địch). Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở vì tuyển Đan Mạch hiện tại rất giống với đội bóng cách đây 29 năm. Đó là một tập thể không có nhiều ngôi sao nhưng thi đấu đoàn kết với “thứ vũ khí” là sức mạnh tinh thần, ý chí kiên định, không bỏ cuộc dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Những chí lính chì" đã chiến thắng trong tim người hâm mộ

Và tuyển Đan Mạch đã mang “thứ vũ khí” đó đến Wembley. Damsgaar cùng các đồng đội đã thi đấu kiên cường trong suốt 120 phút và chỉ thua chủ nhà từ một tình huống thổi phạt 11m không rõ ràng từ tổ trọng tài. “Tôi tự hào với những gì các chàng trai đã làm được. Họ đã thể hiện một lối chơi tuyệt vời. Đan Mạch đã chơi tấn công tại Wembley, chúng tôi đã ghi bàn và thể hiện những phẩm chất của mình. Các cầu thủ đã cống hiến mọi thứ có thể cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Rõ ràng là một sự thất vọng lớn khi chúng tôi đã tiến gần trận chung kết nhưng các cầu thủ sẽ luôn đoàn kết với nhau và họ đã chiến đấu đến những thời điểm cuối cùng. Cả quốc gia Đan Mạch có thể tự hào về họ”, HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch chia sẻ sau trận đấu.

Dù không thể đi đến trận đấu cuối cùng, song những gì mà các cầu thủ Đan Mạch đã thể hiện vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng, họ đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Thầy trò Kasper Hjulmand không thể giành chiến thắng trước tuyển Anh nhưng họ đã chiến thắng trong tim người hâm mộ. “Những chú lính chì” đã tạo nên những điều thú vị tại giải và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Người hâm mộ túc cầu sẽ nhớ mãi về những gì mà các chàng trai Đan Mạch đã làm được tại EURO 2020.

LÂM VŨ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top