Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tiểu thuyết Mẹ chồng bước ra từ màn ảnh

Thứ Hai 27/12/2021 | 09:44 GMT+7

VHO-  Sau 5 năm sau thành công của bộ phim điện ảnh Mẹ chồng, siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng bất ngờ cho ra mắt phiên bản tiểu thuyết cùng tên do Kim - người viết kịch bản phim Mẹ chồng chắp bút. Điều đặc biệt là khi các nhà làm phim chọn văn học để chuyển thể thành phim điện ảnh thì Thanh Hằng lại chọn hướng đi ngược lại.

 Thiết kế của cuốn sách rất bắt mắt và có phiên bản mạ vàng độc đáo

Phim Mẹ chồng (đạo diễn Lý Minh Thắng) ra mắt cuối năm 2017, lấy bối cảnh ngôi làng Đại Điền giữa thế kỷ XX, xoay quanh cuộc sống nhiều đời của gia đình Hội đồng Lịnh. Bên dưới vỏ bọc giàu sang là những cơn sóng ngầm liên tiếp ập đến gia đình này. Phim nằm trong top những tác phẩm chiếu rạp ăn khách nhất năm 2018 với doanh thu gần 40 tỉ đồng.

Tiểu thuyết Mẹ chồng đã được phát triển từ thành công đó, khắc họa sự ám ảnh về những thân phận đàn bà bị vùi dập trong đống tro tàn ở vùng quê đặt nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, mê tín dị đoan, phân biệt giai cấp, phân biệt giàu nghèo… Những phụ nữ khi ấy buộc phải biết cách xoay mình, đánh đổi bằng mọi cách từ cay đắng, tủi nhục, nước mắt và thậm chí là máu. Điển hình nhất phải nhắc đến thân phận của Ba Trân, người phụ nữ trong hành trình từ lúc về nhà chồng trở thành con dâu mới và lại tiếp tục trở thành mẹ chồng của người con dâu khác. Là một cô gái thơ ngây, vụng về thuở ban đầu, nhưng rồi lại trở thành một người đàn bà mạnh mẽ, cứng rắn, nếm trải đủ mọi cung bậc buồn vui, hỉ nộ ái ố. Và lớp thế hệ làm dâu tiếp theo như Tư Thì, Tuyết Mai… thay vì “ăn đời ở kiếp” với những điều đã được sắp đặt sẵn, thì họ lại tìm cách thoát khỏi cuộc sống ngục tù. Thông qua những thân phận đàn bà bị ràng buộc nhưng vẫn khát khao được hạnh phúc trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, người đọc sẽ thấu cảm những giằng xé nội tâm của các nhân vật, sự đổi thay “vai vế”, tâm tư tình cảm lẫn tính cách của những kiếp người nhiều nước mắt, những bi kịch đè bi kịch. Để rồi soi chiếu vào chính cuộc đời của mình, liệu rằng bản thân có thật sự được hạnh phúc?

Khi được hỏi vì sao lại chọn ra mắt sách khi bộ phim đã phát hành khá lâu, Thanh Hằng cho biết, 90 phút trên màn ảnh rộng không thể truyền tải hết ý nghĩa của câu chuyện. Vì vậy, cô mong muốn góc nhìn của khán giả được mở rộng và từ đó sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật Ba Trân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ thêm chính tác phẩm đã giúp cô thoát khỏi những “bóng tối” của bản thân tại thời điểm đó.

Tại buổi ra mắt sách, Thanh Hằng cho biết, sở dĩ lần đầu tiên cô đứng tên để ra mắt một tiểu thuyết là vì muốn mở ra một hướng đi mới cho những dự án nghệ thuật kế tiếp của mình. Bên cạnh đó, cô mong muốn bản thân có thể hỗ trợ được nhiều nhà văn trẻ thực hiện ước mơ phát hành sách của họ. Lần đầu lấn sân sang lĩnh vực văn chương, Thanh Hằng cũng có nhiều tâm tư: “Tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt người hâm mộ của mình sẽ có thói quen đọc và yêu thích việc đọc hơn. Sách giúp chúng ta trưởng thành, làm giàu cảm xúc… Đó là những điều rất đẹp”.

HỒNG HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top