Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Chứng nhân của miền đất săn voi

Thứ Hai 21/02/2022 | 10:53 GMT+7

VHO- Từ lâu, buôn Yang Làng, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) được biết đến là nơi có những cây me cổ thụ mang lại nhiều giá trị về văn hóa, kinh tế, môi trường cho bà con trong buôn…

 Khách tham quan đến buôn Yang Làng ai cũng muốn “check-in” bên những ngôi nhà mát rượi bóng me

Ở Yang Làng, hầu như mỗi gia đình đều trồng một vài cây me lấy bóng mát, làm đẹp đường làng ngõ xóm, vì loại cây này thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương nên phát triển tốt, rất ít sâu bệnh. Người già kể rằng, từ xa xưa quanh khu vực Buôn Đôn đã mọc rất nhiều me. Me tự mọc, tự lớn lên rồi đơm hoa kết trái, người dân cứ thế tận hưởng “lộc trời”. Trái me là nguồn thu nhập đáng kể cho bà con, vì thế hiếm khi họ chặt hạ trừ khi cây bị khô chết và cũng không ai bán cây cho dân buôn gỗ dù được trả giá cao. Có lẽ vì điều này mà những cây me cổ thụ cứ sừng sững đứng đó, “trơ gan cùng tuế nguyệt”, che chở và tỏa bóng mát xuống buôn làng.

Cứ đến tầm tháng 3, tháng 4 là me chín rộ, hái một lần hết cả cây. Cây me vừa làm đẹp, vừa che bóng mát vừa mang lại một nguồn thu nhập đáng kể cho bà con vùng biên giới đầy nắng gió nơi đây. Một cây me già sẽ cho thu hoạch từ 5-7 tạ trái, ước tính mỗi cây bà con thu được vài triệu đồng…

Chị H’Ka Knul, một người dân trong buôn Yang Làng cho biết, thấy hiệu quả từ những cây me cổ thụ, chị đã ươm giống rồi trồng tại rẫy nhà mình và hiệu quả kinh tế từ cây me là rất bất ngờ, bởi chỉ có 10 cây trồng rải rác nhưng mỗi năm gia đình chị thu nhập tới hàng chục triệu đồng. “Me ngon nhất là khi chưa chín hẳn, thịt quả bên trong màu xanh bột, vỏ bên ngoài đã bắt đầu khô nên dễ lột, ăn bùi bùi, vị chua nhẹ rất thơm ngon. Những ngày nắng gắt, khách du lịch vào Buôn Đôn mua me rất nhiều, chủ yếu về làm nước cốt để giải khát hoặc chế biến gia vị thức ăn mùa nắng nóng. Cứ đến mùa me chín là cả buôn nhộn nhịp, vui như trẩy hội. Nhà nào không có me bán thì làm nghề hái me, lột me thuê với giá 5-6 nghìn đồng/kg. Cứ thế, mùa me chín là mùa của niềm vui, mùa của sự bội thu, ấm no, sung túc…

Bên cạnh những cây me cổ thụ trái chua được thương lái đặt mua cả cây, thuê bà con hái và lột vỏ thường xuyên, thì nhiều hộ đã trồng thêm cây me ngọt cạnh nhà, ở vùng đất trồng bên bìa rẫy, bìa rừng… và chăm sóc theo kỹ thuật mới được cán bộ khuyến nông hướng dẫn để có thu hoạch ổn định. Vì thế, đường vào các buôn làng ở xã biên giới Krông Na huyện Buôn Đôn đang xanh lên nhờ những cây me ngọt trĩu quả. Bà con cũng phấn khởi bởi có thu nhập từ loại cây được coi “lộc trời” này.

… “Có một cây là có rừng và rừng sẽ thêm xanh, rừng giữ đất cho quê hương”, dù ở đâu cây cũng luôn tỏa bóng che chở, bao bọc cuộc sống con người. Nhiều năm nay, những cây me cổ thụ ở buôn Yang Làng không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là điểm nhấn trong việc tạo cảnh quan đẹp cho buôn làng, đã và đang là yếu tố thu hút du lịch đến với vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Những hàng cây xanh ngắt cứ lặng lẽ đứng đó, như những chứng nhân lịch sử của vùng đất săn voi huyền thoại…

XUÂN HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top