Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sai một li đi cả... giếng

Thứ Hai 21/03/2022 | 10:26 GMT+7

VHO-  Cho đến tối muộn ngày 17.3, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, “sếp” trực tiếp của chủ đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu, vẫn khẳng định với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, rằng “việc tôn tạo không làm mất đi Giếng Ngọc và phù hợp với dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch bảo tồn di tích và theo thoả thuận thiết kế bản vẽ thi công, tu bổ, tôn tạo di tích của Cục Di sản văn hóa”.

Giếng mới  đang  xây dựng

 

 Chúng tôi không biết ông Chủ tịch huyện Thiệu Hóa căn cứ vào đâu để đưa ra những lời lẽ “chắc như cua gạch” đến vậy, nhưng chỉ biết vài giờ sau, việc thi công tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng đã phải “cấp tốc” tạm dừng thi công theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Nguyên nhân dẫn đến câu chuyện giếng cổ bị méo mó, biến dạng sau khi được tu bổ, tôn tạo sẽ được cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc, làm rõ đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm trả lại phần nào sự nguyên trạng ban đầu, nhưng ở góc độ của chúng tôi thì thấy rằng, ở đây cơ quan quản lý nhà nước về di sản, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát thi công... có liên quan đến dự án này đều có vấn đề về việc tiếp nhận, tiếp thu văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL. Nói trắng phớ ra là, những đơn vị này khi tiếp nhận, tiếp thu văn bản chỉ đạo của Bộ, văn bản thẩm định của Cục Di sản văn hóa vẫn biết rất rõ những lưu ý, yêu cầu mang tính “xương sống” trong tu bổ di tích, song lại cố tình lờ đi, không điều chỉnh thiết kế trên nguyên tắc tu bổ nguyên trạng giếng hiện có; không hướng dẫn cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện thiết kế..., tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. Chắc họ nghĩ rằng sẽ không có ai đến kiểm tra, giám sát nên sẽ không phát hiện ra. Nào ngờ “vải thưa không che được mắt thánh”, tai mắt của nhân dân từng bước dõi theo tiến độ của dự án đã “bắt tại trận”.

Hoặc cũng có thể là, họ - những đơn vị liên quan mật thiết đến dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu - đã đọc lươn lướt văn bản thỏa thuận dự án của Bộ VHTTDL, xem xét sơ qua văn bản thẩm định bản vẽ thiết kế thi công của Cục Di sản văn hóa, nên không nhận ra những điểm lưu ý, yêu cầu rất quan trọng đối với dự án này. Trên thực tế, những người nào có chút chuyên môn về tu bổ, tôn tạo di tích, nắm được những quy định cơ bản của Luật Di sản văn hóa thì khi đọc những văn bản của cơ quan văn hóa có thẩm quyền đối với dự án này sẽ ngay lập tức phản ứng và biết cần phải làm gì để tu bổ nguyên trạng giếng hiện có là như thế nào.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì hạng mục Giếng thuộc dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu đã không được các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tuân thủ và thực hiện nghiêm những lưu ý, yêu cầu của cơ quan chức năng, khiến cho nó bị biến dạng, người dân và báo chí bức xúc. Nhân đây chúng tôi cũng muốn nói rằng, không hề có chuyện “đáng buồn là Cục Di sản văn hóa cũng đồng ý cho phép thu nhỏ lại giếng cổ” như có báo đài lên tiếng. 

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top