Quảng Trị: Nữ công nhân nhặt được vàng bên đường, tìm người đánh rơi để trả lại

VHO- Ngày 12.11, Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã tuyên dương và thưởng nóng 20 triệu đồng cho một nhân viên. Nữ công nhân này đã có nghĩa cử cao đẹp khi nhặt được 7 chỉ vàng và trao trả lại vàng cho người mất.

Quảng Trị: Nữ công nhân nhặt được vàng bên đường, tìm người đánh rơi để trả lại - Anh 1

Chị Nguyễn Thị Tuyên trao trả lại vàng cho người đánh rơi

Ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thăm hỏi, biểu dương và khen thưởng cho công nhân  Nguyễn Thị Tuyên (32 tuổi, trú tại Phường 4, TP.Đông Hà) về nghĩa cử cao đẹp.

Trước đó, chiều ngày 11.11, đoạn qua địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, chị Nguyễn Thị Tuyên đang trên đường đi làm thì phát hiện và nhặt được một túi màu đen nằm bên vệ đường. Qua kiểm tra, chị Tuyên thấy bên trong có nhiều quần áo và một túi nhỏ đựng vàng.

Chị Tuyên quan sát  nhưng khu vực xung quanh không có ai nên nghĩ là có người đã đánh rơi chiếc túi. Sau đó, chị đã nhờ người thân tìm cách để trả lại cho người mất.

Quảng Trị: Nữ công nhân nhặt được vàng bên đường, tìm người đánh rơi để trả lại - Anh 2

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã đến tận nhà thăm hỏi, biểu dương và khen thưởng chị Tuyên

Chiếc túi và số vàng nói trên được xác định là của ông Trần Ẩn (59 tuổi, trú tại Phường 1, TP. Đông Hà). Trước đó, ông di chuyển từ thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) trở về TP. Đông Hà và túi xách buộc sau xe không may bị rơi. Trong đó, ngoài tư trang còn có 7 chỉ vàng. Đây là số vàng ông Ẩn dành dụm được khi kinh doanh ở Lao Bảo và đưa về nhà để chuẩn bị làm đám cưới cho con.

Sau khi xác định được người mất, chị Nguyễn Thị Tuyên đã liên hệ và trao trả tận tay tài sản cho ông Trần Ẩn. Nghĩa cử cao đẹp của chị Tuyên đã được đơn vị nơi chị công tác đã ghi nhận, biểu dương và thưởng nóng 20 triệu đồng. Được biết, chị Tuyên là công nhân tại Nhà  máy viên năng lượng Cam Lộ (thuộc Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị). Gia cảnh chị đang gặp khó khăn, chồng thường xuyên ốm đau  và có 2 con nhỏ nên chị là lao động chính trong gia đình.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc