Mất “trắng tay” do thời tiết, nông dân xuống đồng làm lại từ đầu

VHO- Sau những đợt mưa lạnh kéo dài khiến vụ rau Đông Xuân – vụ sản xuất chính của bà con nông dân Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng, người dân trở lại những thửa ruộng của mình cặm cụi “làm lại từ đầu”.

Mất “trắng tay” do thời tiết, nông dân xuống đồng làm lại từ đầu - Anh 1

Diện tích trồng rau bị hư hỏng, dập nát do thời tiết không thuận lợi

Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi thuê 3 sào ruộng vào tháng 11 Âm lịch năm ngoái (sào 500m2) với giá 3 triệu đồng/sào/năm để trồng cải ngọt. Trung bình mỗi sào, tiền giống, phân bón, thuốc, công chăm sóc hết khoảng 2 triệu đồng. Thế nhưng, thời tiết không thuận lợi khiến toàn bộ diện tích trồng rau của bà bị dập nát, hư hỏng.
“Lứa rau vừa rồi hy vọng bán lấy tiền tiêu Tết nhưng mất trắng. Bây giờ, tranh thủ thời tiết khô ráo nên trồng lại lứa rau mới. Sắp tới giá cao lên còn đỡ, chứ giá bây giờ bán cũng không đủ bù chi phí”, bà Hoa buồn rầu.

Mất “trắng tay” do thời tiết, nông dân xuống đồng làm lại từ đầu - Anh 2

Ông Cao Có đang dọn lại đất để xuống giống vụ mới

Tranh thủ tiết trời tạnh ráo sau Tết, ông Cao Có ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi thu hoạch ít hành lá trồng xen trong ruộng rau cải để bán cho các mối quen, kiếm thêm thu nhập. 
“Nhà tôi có 3 sào rau, một sào trồng cải thìa bị cháy ngọn, không lớn nổi, sào còn lại mới xuống giống, một sào cải vừa thu hoạch thì sản lượng thấp, giá cũng thấp. Vụ rau Đông Xuân năm nay thấy vậy mà khó làm, thời tiết thất thường quá”, ông Có cho hay.

Mất “trắng tay” do thời tiết, nông dân xuống đồng làm lại từ đầu - Anh 3

Hầu hết các hộ trồng rau ở xã Nghĩa Dũng bị thiệt hại, thua lỗ

Xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi là 1 trong những vùng chuyên canh rau lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi với hàng trăm hộ dân làm nghề trồng rau, tập trung chủ yếu ở thôn 6. Tại đây, rau được xuống giống quanh năm, trừ những tháng mưa bão. Trong các vụ sản xuất, Đông Xuân được xem là vụ chính bởi cung ứng cho thị trường thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mang lại thu nhập khá cho người trồng.
Theo người dân địa phương, vụ rau Đông Xuân ở xã Nghĩa Dũng thường bắt đầu từ giữa tháng 11 Âm lịch. Đây là thời điểm kết thúc mùa mưa bão, trời se lạnh, chủ yếu là mưa phùn rất thích hợp cho cây rau phát triển. Hiếm có năm nào xảy ra tình trạng thời tiết không ủng hộ khiến cho hầu hết các hộ trồng rau ở xã Nghĩa Dũng bị thiệt hại, thua lỗ.
Khác với các năm trước, năm nay từ tháng 11 đến đầu tháng Giêng Âm lịch, trời vẫn mưa nhiều dẫn đến tình trạng các loại rau, quả sau khi xuống giống bị hư hỏng, chậm phát triển, năng suất giảm mạnh; một số vùng trũng ngập nước không thể canh tác, làm người trồng thất thu. Nhiều nông dân e ngại thời tiết bất lợi cũng không dám xuống giống sản xuất.

Mất “trắng tay” do thời tiết, nông dân xuống đồng làm lại từ đầu - Anh 4

Cánh đồng bị ngập úng kéo dài

Ông Phan Chì cho biết: “Trước Tết tới giờ trời cứ mưa, lạnh nên không dám trồng, ruộng cũng ngập nước mãi. Mọi năm làm rau vụ Đông Xuân thu nhập khá lắm, năm nay đành bỏ. Bây giờ mới lo làm đất, tính trồng cải”.
Nếu như thời điểm này vào những năm trước, phủ khắp cánh đồng chuyên canh rau ở Nghĩa Dũng là màu xanh mơn mởn hút mắt của xà lách, cải, ngò rí, diếp cá, tần ơ, bắp cải… thì năm nay cả cánh đồng là hình ảnh loang lổ; một số ruộng vừa mới làm đất, nhiều vùng trũng vẫn còn ngập nước, một số ruộng rau quả hư hỏng nằm ngổn ngang. Người trồng rau đã buồn lại thêm buồn khi giá cả các loại rau cũng xuống thấp. Theo tìm hiểu, thương lái thu mua trung bình từ 1.500 đồng đến 5.000 đồng/kg, tùy từng loại rau.

Mất “trắng tay” do thời tiết, nông dân xuống đồng làm lại từ đầu - Anh 5

Một số diện tích trồng rau được nông dân làm đất, xuống giống

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Dũng Nguyễn Hiệu cho hay, toàn xã có khoảng 90ha chuyên canh rau. Thời tiết mưa lạnh kéo dài làm cho nhiều diện tích bị ảnh hưởng, hư hỏng, sản lượng giảm sút. “Xã đã khuyến cáo bà con tranh thủ trời nắng ráo để thu hoạch những diện tích còn sót lại, đồng thời theo dõi tình hình thời tiết để xuống giống vụ mới đạt hiệu quả”, ông Hiệu nói.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc