Sáng sớm 14.9, rất đông người dân đội mưa đến ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) để ủng hộ các nạn nhân và thân nhân trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: HUY AN
Nhiều người dân trong đó có các em học sinh đội mưa đến cài hoa, thắp hương tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini
Để đảm bảo nhận ủng hộ công khai, minh bạch đến tay các nạn nhân, gia đình nạn nhân, các thành viên trong tổ tiếp nhận ghi đầy đủ tên tuổi của người ủng hộ tiền cũng như hiện vật
Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổ phó Tổ dân phố 20, phường Khương Đình xúc động: “Những lúc thế này mới cảm nhận được tấm lòng và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam mình. Chúng tôi cảm thấy rất cảm kích. Không chỉ tiền và lương thực, thực phẩm, rất nhiều người đã tới đây để đăng ký cho mượn nhà làm nơi đón tiếp, ăn nghỉ cho người nhà và các bệnh nhân về. Thậm chí, có người còn hỏi để tình nguyện đến viện cùng chăm sóc các bệnh nhân nữa”.
Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng rất nhiều người dân đã chở nhu yếu phẩm đến ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ cháy
Anh Nguyễn Công Huy, nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini đến nhà văn hóa khu dân cư số 8 nhận quà hỗ trợ của người dân
Người dân ủng hộ rất nhiều loại nhu yếu phẩm trong đó chủ yếu là gạo, bánh mì, trứng, sữa và quần áo
Nhiều người, trong đó có những em học sinh đã đến cài hoa, thắp hương tưởng niệm 56 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Phóng sự ảnh của HUY AN, ĐỖ LINH