Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Tạm quên đi những giây phút vỡ òa hạnh phúc

Thứ Sáu 09/02/2018 | 09:11 GMT+7

VH- Tiếp người đứng đầuLiên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tới Việt Nam H.E.Gianni Vincenzo Infantino, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của FIFA cũng như cá nhân ngài Chủ tịch đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua nhưng Bộ trưởng cũng cho biết: “Điều cần thiết ở thời điểm này là phải tạm quên đi những giây phút vỡ òa hạnh phúc trong những ngày qua để tập trung rèn luyện, nỗ lực, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Cụ thể nhất là Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018 sắp diễn ra tại Indonesia”.

Thành tích vang dội cũng như "hiệu ứng U23 Việt Nam" là điều không có gì đáng phải bàn cãi. Tuy nhiên, mọi cái cần có điểm dừng. Việc tung hô quá đà, thậm chí có nhiều chuyện khôi hài xung quanh việc săm soi đời tư quá mức của các cầu thủ U23 như việc bác hàng xóm khoác vai cầu thủ thì chú thích là hai mẹ con hoặc những chuyện tình "râu ông nọ cắm cằm bà kia" đầy rẫy trên báo mạng khiến cuộc sống đời thường của các cầu thủ không còn bình thường được nữa rồi. Đã có người đặt vấn đề: Báo chí đã tung hô thái quá khiến nhiều cầu thủ trẻ rơi vào ảo tưởng và nói dại, nếu sau này lỡ các em sa ngã, không thành công thì lại phê phán nặng nề mà quên mất rằng, chính một số trang báo đã góp phần huỷ hoại những tài năng bóng đá mới vừa trỗi dậy...

Bởi vậy, đáp lại lời khen của ngài Chủ tịch FIFA “Bóng đá Việt Nam đã ở tầm thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Như Thủ tướng của chúng tôi đã nói, bóng đá Việt Nam sẽ phải đặt chân xuống đất và phấn đấu nhiều hơn nữa" không chỉ là yêu cầu cấp thiết của người đứng đầu Chính phủ mà còn thấy trách nhiệm của những người làm báo chúng ta, trong đó:Làm ơn, hãy để các em trở về cuộc sống bình thường để còn chú tâm luyện tập!

Phan Thanh Nam

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top