Cánh diều vàng: Có nên tiếp tục tổ chức phô trương?
(13/02/2012)
|
|
Hello cô Ba
|
VH- Theo kế hoạch, tối 17.3 Lễ trao giải Cánh diều vàng 2011 sẽ diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Địa điểm đã thuê; Đài Truyền hình VN cũng đã “gật” cho sóng trực tiếp trên VTV2; kịch bản đã có và đạo diễn chương trình được “ấn định” là đạo diễn Trịnh Lê Văn nhưng đến giờ này mới chỉ có 3 phim nhựa chắc chắn dự giải.
Ít phim dự thi vì giải bớt “thiêng”?
Hạn chót nhận giải là 15.2 nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 3 phim nhựa đăng ký tranh giải là Mùi cỏ cháy, Tâm hồn mẹ và Hello cô Ba.
Trong số này, Mùi cỏ cháy và Tâm hồn mẹ đã “đụng nhau” ở LHP VN lần thứ 17 và phần thắng thuộc về bộ phim ca ngợi những chàng trai đã dâng hiến tuổi trẻ, máu xương trong những ngày hè đỏ lửa ở Thành cổ Quảng Trị 40 năm trước.
Gặp lại nhau trong mùa giải Cánh diều 2011, Tâm hồn mẹ vẫn hy vọng sẽ làm cú “lội ngược dòng” bởi tin tưởng vào chất nghệ thuật khá đậm đặc trong phim - cho dù mới chỉ giành một giải “an ủi” - Giải của BGK.
Nếu xếp Mùi cỏ cháy và Tâm hồn mẹ vào dòng phim nghệ thuật và đang chiếu miễn phí để tiếp cận khán giả thì Hello cô Ba là một trong số ít phim có doanh thu “đỉnh” trong dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua.
Tiêu chí là hướng tới số đông, là lợi nhuận và lãi càng nhiều càng tốt, Hello cô Ba đã huy động tổng lực các chiêu trò để kéo khán giả tới rạp.
Lẽ thường với phim VN sự tán thưởng của khán giả số đông đôi khi lại tỉ lệ “ngược” với cảm xúc của ban giám khảo nên trước đây các nhà sản xuất tư nhân khi được huy động đưa phim dự thi thường cười mỉm vì nghĩ “ người ta đã huy động thì đi cho vui”.
Giờ thì khác, phim giải trí chí ít cũng hơn hẳn các phim dòng nghệ thuật sản xuất bằng tiền trợ giá của Nhà nước ở khâu kỹ thuật: hình ảnh trong veo; âm thanh ấn tượng và ý tưởng dàn dựng có phần mới, lạ, vượt ra ngoài những khuôn mẫu đã nhàm trong nếp nghĩ của số đông người làm phim lâu nay.
Cũng bởi thế nên giám đốc hãng phim Phước Sang- đơn vị sản xuất Hello cô Ba mới thủng thẳng: “Biết đâu tư duy chấm của BGK Cánh diều vàng cũng cập nhật theo sự sôi động của hoạt động sản xuất phim để quan tâm đúng mức đến dòng phim giải trí. Nếu được vậy, các đơn vị sản xuất phim tư nhân sẽ hào hứng gửi phim và giải thưởng cũng sẽ phản ánh đúng không khí và chất lượng sản xuất phim tại VN hiện nay”.

Mùi cỏ cháy
Tuy nhiên, sự hào hứng của tư nhân mới chỉ nằm trong suy nghĩ của một ông bầu có phim đã đăng ký tranh giải, còn lại vẫn đang “án binh bất động”. Trong năm 2011, tính riêng phim giải trí do tư nhân sản xuất đã có hơn 10 phim ra mắt công chúng.
Dịp Tết Nhâm Thìn vừa qua, theo công bố từ các nhà sản xuất, các phim VN đều thắng lớn với những cái tên thay nhau đứng đầu các phòng vé: Thiên mệnh anh hùng; Hello cô Ba, Lời nguyền huyết ngải, Vũ điệu đường cong, Lệ phí tình yêu...
Tiếp nối mùa phim Tết, bộ phim Ngôi nhà trong hẻm của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt vừa được tung vào rạp phục vụ Valentine 2012.
Ê kíp tham gia phim là những người được đào tạo điện ảnh chuyên nghiệp tại Mỹ, trong đó giám đốc hình ảnh là ông Joel Spezeski, tốt nghiệp đại học Nam California (USC) và là người đã tham gia thực hiện bộ phim 3D đầu tiên của VN- Hồn ma siêu quậy.
Sử dụng thiết bị quay hiện đại, kỹ xảo thực hiện tại Mỹ, âm thanh surround 7.1, Ngôi nhà trong hẻm là một trong những phim Việt gây ấn tượng bởi yếu tố kỹ thuật. Thế nhưng, ngoại trừ Hello cô Ba đã ấn định tranh giải, các phim Việt khác của tư nhân sản xuất năm 2011 vẫn ngủng nghỉnh với giải thưởng này.
Nguyên nhân được một đạo diễn từng nhiều lần ngồi ghế giám khảo giải Cánh diều vàng khẳng định: “Cánh diều vàng đã không còn “thiêng”. Luôn có những vấn đề về giải thưởng ở các mùa giải trước. Việc can thiệp quá sâu của BTC đối với kết quả của BGK ở một số mùa giải đã khiến mọi người nản và cho rằng Cánh diều vàng là chuyện “ cả làng đều vui”; có tính chất mặt trận”.

Tâm hồn mẹ
Có nên tiếp tục phô trương?
Trước sự “đìu hiu” của phim dự giải cũng như dư âm không mấy vui vẻ ở các mùa giải trước, nhiều ý kiến cho rằng Hội Điện ảnh VN nên lượng sức để tập trung đầu tư vào chất lượng giải, thay bằng việc phô trương tổ chức hoành tráng, truyền hình trực tiếp nhưng công tác tổ chức cũng như chất lượng giải thì “đầy sạn”.
Trong lúc các hội nghề nghiệp khác đầu tư cho việc chấm giải nghiêm túc; trao giải cho các tác phẩm xứng đáng và lễ trao giải của họ được tổ chức ấm áp trong những khán phòng của Hội, hoặc Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhưng vẫn đạt được mục đích khuyến khích, động viên những người làm nghề tiếp tục tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm chất lượng cao hơn, thì Hội Điện ảnh mất nhiều năng lượng cho công việc tổ chức hoành tráng mà kết quả thì cả người làm nghề đến công chúng đều ngày một nản.
3 phim, thậm chí là 7-8 phim dự giải nhưng chất lượng không cao, liệu có cần phải thuê một hội trường to đến thế và lên sóng trực tiếp của truyền hình để đông đảo công chúng biết về sự đìu hiu và không ít những vấn đề bất cập của một giải thưởng đang rất cần phải tính toán để xốc lại cả về uy tín lẫn chất lượng chấm giải - trao thưởng?
Một nghệ sĩ trong BCH Hội Điện ảnh VN tâm sự: “Giải Cánh diều vàng đúng là không còn khiến các nhà làm phim hào hứng. Nguyên nhân thì ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dũng cảm nói đến sự thay đổi.
Bởi họ ngại dư luận cho rằng BCH khóa này “phú quý giật lùi”. Và cũng bởi điện ảnh Việt lâu nay quen với những hào nhoáng không thực chất.
Thôi thì hãy cứ cố gắng làm thật tốt cho mùa giải này khi mà mọi sự đã giống như con tàu rời ga lao về phía trước. Nếu hiệu quả vẫn không được như mong muốn thì dứt khoát phải xem xét lại việc có nên phô trương tốn kém với một giải của hội nghề nghiệp hay không”.
K.Minh
|