Bảo vệ di tích trong bão, gia cố sau lũ
(02/10/2009)
|
|
Nhà cổ Hội An chìm trong lũ. Ảnh: Hải Minh
|
(VH)- Trước và trong cơn cuồng phong của bão số 9, chính quyền và ngành VH,TT&DL các tỉnh, thành miền Trung, đặc biệt tại các địa phương có di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia như Quảng Nam và TT-Huế đã có nhiều nỗ lực bảo vệ di tích trong và sau bão, lũ.
Hội An: “Vượt hiểm” trong bão, nỗi lo sau lũ
Trong đợt bão số 9 vừa qua, Hội An là một trong những địa phương đầu tiên ở Quảng Nam bị ngập lũ.
Ông Trương Văn Bay- Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, trước bão, chính quyền thành phố đã huy động lực lượng chèn chống khẩn cấp 15 nhà cổ, di tích nên không có nhà cổ, di tích nào bị thiệt hại nghiêm trọng trong bão số 9. Tuy nhiên, ngay khi bão tan thì nước lũ đến nên hiện có hơn 1.000 di tích, nhà cổ ở Hội An đang chìm trong nước lũ. Chính quyền TP đã chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện để ngay sau khi lũ rút sẽ bắt tay vào khắc phục, sửa chữa, trùng tu, gia cố lại các nhà cổ, di tích.
Từ chiều ngày 29.9, phố cổ đã chìm ngập trong nước lũ. Hàng trăm ngôi nhà cổ trên các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú,... bị ngập sâu trong nước lũ hơn 3m. Những ngôi nhà cổ dù đã được chèn chống trước bão nhưng cũng rệu rã, chống chọi “mệt mỏi” với bão lũ suốt nhiều ngày qua. Năm nào cũng vậy, mỗi mùa mưa bão, lụt lội, hàng ngàn di tích, nhà cổ ở Hội An lại oằn mình chống chọi trong nỗi phấp phỏng nhà cổ sập, di tích xuống cấp.
|
Theo thống kê của UBND TP, toàn thành phố có 1.360 di tích, danh thắng, trong đó có 1.107 di tích kiến trúc trong khu vực I phố cổ . Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư đáng kể để bảo tồn di tích ở Hội An. Tuy nhiên hiện vẫn còn khoảng 155 di tích xuống cấp cần tu bổ. Trong đó có 65 di tích - nhà cổ của dân trong khu phố cổ chưa được tu bổ, đang được chống đỡ chờ biện pháp huy động vốn để tu bổ, trong đó 21 di tích có nguy cơ sụp đổ trong mùa mưa bão. |
Theo Trung tâm Quản lý và Bảo tồn di tích TP Hội An, ngay khi nhận được tin dữ về cơn bão số 9, hàng trăm cán bộ trung tâm cùng với lực lượng tăng cường của TP đã cật lực tập trung vật liệu, nhân lực để chèn chống, gia cố khẩn cấp 15 di tích tín ngưỡng, nhà cổ có nguy cơ sập đổ để tránh thiệt hại. Ngay sao bão tan, lực lượng đã bắt tay vào dọn dẹp, kiểm tra tình hình thực tế tại các di tích. Tuy nhiên, hiện nước lũ trong các khu phố cổ vẫn chưa rút ra hết nên vẫn còn hơn 1.000 di tích, nhà cổ ngập trong nước lũ. Chính quyền thành phố đã cử lực lượng túc trực với tinh thần nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó.
Theo thống kê ban đầu, tuy không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng nào trong bão, lũ, nhưng cũng đã xảy ra những sự cố nhỏ như vỡ ngói, trôi cửa... ở các nhà cổ. Tuy là sự cố nhỏ, nhưng để sửa chữa, gia cố lại cũng phải chờ thời gian để có các loại vật liệu đúng quy trình mới thực hiện được. Bên cạnh đó, cứ mỗi mùa bão, lũ, những ngôi nhà cổ, di tích hàng trăm năm tuổi ở Hội An bị ngâm mình trong nước lớn, gió mạnh lại càng thêm yếu ớt, mong manh hơn. Ông Trương Hoàng Vinh- cán bộ Trung tâm Quản lý và Bảo tồn di tích Hội An cho biết: Tuy trận bão, lũ vừa qua không gây ra thiệt hại gì đáng kể, nhưng cứ mỗi mùa mưa, bão, Hội An phải hứng chịu hết trận lũ này đến trận lũ khác. Càng ngâm trong nước lũ, những ngôi nhà cổ lại càng thêm rệu rã, các di tích càng dễ xuống cấp.
Còn những người dân trong khu phố cổ thì luôn sống trong tâm trạng phấp phỏng mỗi khi bão lũ về. Chị Thái Đông Phương hiện đang sống trong nhà cổ đường Trần Phú cho biết: Dù gia đình đã đầu tư trùng tu lại phần nào ngôi nhà, nhưng cứ mỗi khi mưa to, gió lớn là cả nhà nơm nớp lo sợ, lo di dời người già, trẻ nhỏ đến nhà người quen nơi khác để đảm bảo tính mạng.
Bão số 9 đã đi qua, nước lũ cũng sắp rút, nhờ nỗ lực chống đỡ, chèn chống của chính quyền, người dân mà nhà cổ, di tích Hội An một lần nữa “vượt hiểm”, nhưng liệu sự chống chọi này có giữ được mãi khi mà mùa mưa bão đã đến? Chủ nhân một ngôi nhà cổ trên đường Nguyễn Thái Học cho biết: Mỗi khi mưa bão đến, ngôi nhà lại chằng chịt áo mưa, bạt che mưa, cây gỗ chống đỡ nhà. Nhà cổ này đã xuống cấp quá rồi, nhưng muốn tìm ra kinh phí trùng tu không dễ, dù Nhà nước đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ đến 50-60% kinh phí. Đó là chưa kể nguồn nguyên vật liệu, nhân lực để trùng tu không phải là chuyện đơn giản.
|
Cố đô Huế: Huy động toàn bộ lực lượng túc trực bảo vệ
Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã làm cho khu vực Đại Nội Huế ngập từ 1-1,2m gây khó khăn cho việc đi lại và hư hại đến cảnh quan của khu vực di tích; 8 cây cổ thụ trong khuôn viên di tích gãy đổ do gió lớn; các công trình che bảo vệ di tích bị gió cuốn và bị hư hại nhiều như công trình Điện Long An, công trình Trường Lang... làm cho các di tích bị ngấm nước; nhiều bóng điện đường và đèn trang trí bị vỡ, một số họa tiết bằng gỗ và các vật liệu khác bị biến dạng. Ngoài ra, công trình kiến trúc tại 79 Phan Đình Phùng cũng bị ngập nước.

Từ trưa 1.10, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dọn vệ sinh tại cổng vào trước Ngọ Môn (ngày 1.10)
Hiện nước đã rút nhưng một số địa điểm trong khu vực Đại Nội Huế vẫn còn ngập nước. Ông Phùng Phu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực túc trực chống bão số 9, nhiều hệ thống kiến trúc được ràng chống kỹ để tránh nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên do mưa to gió lớn nên một số công trình đang trùng tu bị ảnh hưởng. Hiện chúng tôi đang tích cực dọn dẹp vệ sinh để hoạt động trở lại bình thường”. Ông Phu cũng cho biết thêm: “Trưa 30.9, sau khi sân bay Phú Bài hoạt động trở lại và đã bắt đầu đón khách. Tuy nhiên, một số địa điểm di tích vẫn đang còn tổng dọn vệ sinh nên lượng khách cũng không nhiều so với ngày thường. Hiện đường lên lăng Minh Mạng vẫn gặp khó khăn vì đường dẫn vào lăng ngập tràn bùn lầy chưa thể khắc phục kịp; một số điểm trong Đại Nội vẫn còn ngập nước”.

Khu vực lối đi giữa hồ Kim Thủy trong Đại Nội vẫn còn ngập nước (chiều 1.10)
Ngoài quần thể Di tích Cố đô Huế, nhiều điểm văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng do bão số 9 gây ra. Khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 Mai Thúc Loan và làng Dương Nỗ bị ngập sâu; Khu lưu niệm Phan Bội Châu bị hư hỏng nặng; Nhà Trưng bày Bảo tàng lịch sử và Cách mạng và hệ thống di tích lịch sử, nhà trưng bày của Bảo tàng Hồ Chí Minh đều bị ngập. Các công trình dự án tu bổ di tích, công trình xây dựng cơ bản của Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế như Di tích Núi Bân, Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật... bị sập đổ và sạt lở. Nhiều nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng ở các xã, thôn bị tốc mái và hư hỏng máy móc, trang thiết bị. |
Khánh Thủy-Thùy Trang
|