Về Quảng Nam trẩy hội Bà chúa Thu Bồn
(30/03/2007)
|
|
Tế lễ Bà chua Thu Bồn. Ảnh; T.D
|
VHO - Trong hai ngày 11 và 12 tháng 2 Âm lịch (nhằm 29- 30.3.2007), Lễ hội Bà chúa Thu Bồn diễn ra tại thôn Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Đây là lễ hội dân gian truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa của cả vùng miền sông nước, nhằm tưởng nhớ đến bà Thu Bồn.
Lễ hội sẽ có các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian, mở đầu cho một ngày vui “ trọng đại” của cộng đồng dân làng dọc theo con sông Thu Bồn.
Tâm điểm của lễ hội là Lễ rước nước được trình diễn rực rỡ sắc màu trên những chiếc thuyền hoa, kiệu hoa... cùng những chàng “lính thú ngày xưa”, chạy dọc sông, từ Phường Rạnh (Duy Thu) về làng trong tiếng trống khua vang và điệu kèn bát âm...
Tại lăng Bà mở cuộc đại tế thâm nghiêm. Ngoài ra còn thả hoa đăng, trang trí kiệu hoa, thuyền lộng lẫy, múa lân... Bên cạnh những nghi lễ chính thức còn có nhiều chương trình hội hè vui chơi như thi bóng chuyền, biểu diễn cờ người, thi nấu ăn, làm bánh của những người thôn nữ.
Từ sáng sớm ngày 11. 2 Âm lịch, hàng chục chiếc thuyền hoa cùng với dân làng trong vai những chàng lính thú ngày xưa đã tham gia lễ rước nước từ Phường Rạnh và trở về bến sông làng. Đoàn rước nước đi trong vũ điệu múa cờ, điệu vũ lân, sư, rồng.
Đoàn rước hàng trăm người với nhiều trang phục sắc màu rực rỡ của các dân tộc, cùng với những cô gái đồng trinh rước kiệu “Ngũ hành tiên nương” về dự đại tế tại lăng Bà với nghi thức cổ truyền và lễ vật không thể thiếu là thịt nghé sống nguyên con bôi phẩm đỏ, một con heo quay cùng các loại bánh trái khác của địa phương.
Đoàn rước sẽ kết thúc tại lăng Bà với kinh cầu quốc thái dân an, làm ấm lòng con dân địa phương và khơi dậy niềm say mê từ khách...
Ông Nguyễn Đức Thành- một bô lão ở thị trấn Nam Phước đã dậy từ sáng sớm để về Duy Tân dự lễ hội Bà chúa Thu Bồn, cho biết: Lễ hội này như một nghi thức tâm linh quan trọng đối với dân làng xứ Quảng. Năm nào cũng tổ chức trang nghiêm.
Năm nay lại có thêm nhiều phần hội hấp dẫn, lôi cuốn không chỉ dân làng mà cả khách thập phương. Nhiều công ty lữ hành đã gắn kết thêm vào chương trình đưa khách tham quan xứ Quảng bằng chương trình trẩy hội Thu Bồn.
Ông Knudsen- một du khách Đan Mạch- khoe: Đoàn chúng tôi chỉ định đi đến tham quan Mỹ Sơn nhưng thấy dân làng náo nức đi lễ hội Bà chúa Thu Bồn nên cũng quyết định đến xem sao. Quả là tuyệt vời. Đây là lễ hội dân gian rất đặc trưng của xứ Quảng, giúp chúng tôi hiểu thêm về văn hoá, con người Việt Nam.
|
Được biết, theo tương truyền, Bà chúa Thu Bồn là hiện thân của lòng yêu thương con người, biểu tượng của đạo đức, tình đoàn kết các dân cư và các dân tộc trong vùng, có ý chí vươn lên, chiến thắng thiên tai, địch họa, đói nghèo được nhân dân ngưỡng vọng, tôn kính, thờ phụng, hương khói... Với người dân địa phương thì Bà chúa Thu Bồn vẫn là biểu trưng của cái đẹp, đạo đức, tình đoàn kết, ý chí chiến thắng thiên tai, địch họa, đói nghèo. |
Khánh Thuỷ
|