Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Gia đình

29 Tháng Ba 2024

Buồn vui nghề… “tiên cá”!

Thứ Sáu 20/10/2017 | 15:02 GMT+7

VH- Ngày nhỏ, hình ảnh những nàng tiên cá xinh đẹp với tấm lòng nhân ái đã ăn sâu vào tâm trí những cô gái nhỏ.

Thế nhưng, các cô bé cũng không hình dung được rằng, một ngày, chính các em lại “trở thành những nàng tiên cá xinh đẹp”. Để rồi, giữa làn nước trong xanh, giữa muôn vàn sinh vật biển đầy màu sắc, các “nàng tiên cá” lộng lẫy mang niềm vui, tiếng cười đến với du khách…
Nhưng có mấy ai biết được rằng, có được những buổi biểu diễn như thế là những ngày khổ luyện với biết bao vất vả, gian truân, và cả sự hy sinh tuổi xuân của mình với công việc…
 Đến với thành phố biển Nha Trang thơ mộng – một trong những vịnh đẹp của thế giới, du khách không thể bỏ qua Khu vui chơi, giải trí Vinpearl Land Nha Trang. Nơi có thủy cung với hơn 300 loài sinh vật biển quý hiếm. Toàn bộ khuôn viên Thủy cung là một khối nhà 2 tầng nằm sâu trong lòng núi nhân tạo, hiện đại bậc nhất khu vực. Vào sâu trong Thủy cung, du khách có cảm giác như được du ngoạn dưới đáy đại dương, cùng muôn vàn loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu.
Tuy nhiên, du khách, nhất là những em nhỏ luôn tỏ ra thích thú khi tận mắt chứng kiến các “nàng tiên cá” thỏa sức bơi lội, vẫy vùng giữa đại dương xanh với muôn loài sinh vật biển. Lúc bơi lơ lửng trong làn nước, lúc lao mình từ trên xuống, thực hiện một vòng lộn nhào đẹp mắt; có khi lại lặn sát dưới “đáy biển”, tung tăng bơi đùa cùng những loài sinh vật biển, những loài cá sặc sỡ sắc màu... Khán giả hò reo vỗ tay tán thưởng, một không khí thực sự ấn tượng tại Thủy cung.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, hướng dẫn viên tại Thủy cung cho biết: “Thủy cung có sức hút rất lớn đối với du khách; mỗi ngày, có hàng vạn lượt du khách tới tham quan và đặc biệt thích thú với tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các “nàng tiên cá”.
Cũng theo chị Mỹ Dung, “tiên cá” phải là các cô gái trẻ và xinh đẹp. Đặc biệt phải là những vận động viên bơi lội hoặc là những người đam mê bơi lội. Sau khi được trải qua các lớp huấn luyện bơi và trở thành “tiên cá”. Để có được màn biểu diễn “tiên cá” mềm mại, quyến rũ, các cô gái phải khổ luyện. Hằng ngày các cô phải dành ra 1 giờ đến 2 giờ tập luyện kỹ thuật bơi trên cạn, sau đó thực tập ở các hồ nước bên ngoài trước khi chính thức vào bể kính khổng lồ của thủy cung Vinpearl Land. Lúc biểu diễn các cô gái được trang điểm, diện bộ đồ bơi lộng lẫy như tiên cá trong các câu chuyện cổ tích...
Đinh Thị Uyên Phương (25 tuổi), một “tiên cá” tại Thủy cung cho biết: “Em đã làm việc tại Thủy cung được 2 năm, được “hóa thân” thành các nàng tiên là điều rất thích thú và đam mê. Hằng ngày, em biểu diễn tại Thủy cung 2 lần, mỗi lần 10 phút vào buổi sáng và chiều”.
Uyên Phương thổ lộ, sinh ra tại thành phố biển Nha Trang, Phương đã biết bơi từ khi còn rất bé. Tuy nhiên, để diễn “tiên cá” được như hôm nay là quá trình rèn luyện vất vả. Khi mới bắt đầu trong vai “tiên cá” bơi dưới thủy cung sâu 5-6m em rất sợ, không chỉ phải bơi, biểu diễn trước hàng trăm ánh mắt du khách mà còn bởi thế giới của đại dương không giống trên bờ, phải làm quen với các loại cá và sinh vật nơi đây; nhất là khi bơi cạnh những chú cá mập to lớn vài ba chục ký làm em luôn có cảm giác lo sợ.
Tuy nhiên, theo thời gian huấn luyện em dần thích nghi và cảm thấy công việc mỗi ngày thêm thú vị. Điều khó khăn nhất là khi bơi, “tiên cá” không được sử dụng bình ôxi, nên phải học cách lấy hơi, phải tập các động tác rất khó nhào lộn trong nước y như loài cá. Tháng ngày vất vả qua rồi, giờ đây chỉ cần được bơi, đem niềm vui, tiếng cười đến với du khách là mọi nhọc nhằn như tan biến…
Còn Trần Thị Tuyết (27 tuổi) cho biết: “Câu chuyện cổ tích “tiên cá” đã gắn liền với tuổi thơ em trong truyện tranh. Lúc nhỏ, em đã rất thích môn bơi lội, thường được cha mẹ cho đi bơi. Hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp, bơi lội giỏi và có trái tim nhân ái ăn sâu trong tiềm thức em từ khi còn đi học. Khi tới Thủy cung làm việc thì giấc mơ trở thành “tiên cá” của em trở thành hiện thực”.
“Được bơi lội ở Thủy cung với đủ các loại sinh vật, sống trong thế giới đại dương thu nhỏ là điều may mắn. Thế nhưng, hằng ngày phải ngâm mình trong nước biển có độ mặn khá cao, điều này làm cho làn da của em bị tổn thương. Các “tiên cá” vì đam mê bơi lội đành phải chấp nhận hi sinh vì điều đó”, Tuyết nhấn mạnh.
Bơi và diễn “tiên cá” là một quá trình khổ luyện của các cô gái, thế nhưng tuổi nghề của các “tiên cá” tại Thủy cung chỉ kéo dài được từ 3- 5 năm. Sau 5 năm, các cô gái phải chọn cho mình một nghề mới, bởi tiên cá phải trẻ mới đáp ứng được công việc.
“Năm nay em đã 27 tuổi rồi, chỉ còn vài năm nữa em sẽ phải giã từ nghề diễn “tiên cá”, mặc dù nghĩ đến em rất buồn, nhưng đó là sự thật phải chấp nhận. Hiện tại em đang học thêm nghề dướng hẫn viên, sau này không còn được diễn “tiên cá” nữa em sẽ chính thức theo nghề này”, Trần Thị Tuyết chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Long, người quản lý khu vui chơi Thủy cung cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục cải tiến chương trình diễn “tiên cá”. Theo đó, các tiết mục diễn sẽ dựa trên truyền thuyết “nàng tiên cá”, có vua, có hoàng tử và chuyện tình của chàng hoàng tử đem lòng yêu nàng tiên cá. Để các buổi diễn thêm sinh động và tránh sự nhàm chán…”. Điều đó đồng nghĩa với việc các “tiên cá” phải tích cực tập luyện, và công việc lại thêm phần vất vả. Tuy nhiên, “mỗi khi thấy du khách, nhất là các em nhỏ vui cười thích thú với những màn biểu diễn, bọn em lại thêm yêu công việc của mình và muốn được gắn bó mãi với nơi đây”, Tuyết và Phương cùng chia sẻ.


Xuân Huớng 
 

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top