Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Vị Giám đốc với thói quen... nhặt rác

Thứ Sáu 16/08/2019 | 11:11 GMT+7

VHO-  Gần chục năm qua, người dân khu vực bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã quen với hình ảnh một người đàn ông có nước da rám nắng, đi chiếc xe máy cà tàng, mang xách lỉnh kỉnh những đồ nghề, bao lớn, kẹp sắt dài dùng để nhặt rác. Người đàn ông “vác tù và” đó là anh Đào Đặng Công Trung (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Hiện tại, anh Trung là Giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ du lịch Trung Hà Thanh - Danang Ocean Tour. Nhưng nhìn mỗi lần anh chuẩn bị lên Sơn Trà, ai cũng nói anh giống nhân viên môi trường hơn là giám đốc.

Nói về thói quen “kỳ cục” của mình, anh Trung cho biết, việc làm của anh bắt nguồn từ cảm hứng đối với cái đẹp hoang sơ của Sơn Trà. Trước đây, mỗi thời gian làm việc căng thẳng, anh đều chạy xe lên đây để hòa mình và tận hưởng thiên nhiên. Tuy nhiên, càng ngày anh càng nhận ra Sơn Trà đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải du khách “bỏ quên” mỗi khi lên đây tham quan, du lịch khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, mất đi vẻ đẹp ban đầu, nên anh quyết định dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để dạo quanh… nhặt rác.

Không chỉ nhặt rác ở rừng Sơn Trà, anh Đào Đặng Công Trung còn nhặt rác dưới đáy biển. Tuần nào anh cũng dành 1 tiếng để lặn dưới biển vớt rác. “Nhặt rác ở dưới nước khó khăn gấp nhiều lần ở trên bờ, phải lặn xuống độ sâu từ 3 - 12 mét dưới đáy biển khá nguy hiểm và đòi hỏi kỹ năng bơi lặn. Không những thế, dưới đáy biển cũng có nhiều sinh vật có độc, nếu thiếu kinh nghiệm sẽ bị trúng độc và bất tỉnh. Trong quá trình lặn và vớt rác, tôi cũng nhiều lần bị trầy xước cơ thể do bị sóng dập chân va rạn đá ngầm”, anh Trung thổ lộ.

Những loại rác anh Trung vớt, nhặt chủ yếu là bao li lông, chai nhựa, lon bia… Mỗi lần anh gom được khoảng 20 - 30kg rác, có hôm đến 50kg, anh lại tỉ mẩn lựa ra… bán ve chai để dành tiền đó quyên góp cho các hội, nhóm từ thiện. Theo định kỳ, ba lần mỗi tuần sáng tầm 6 giờ 30 đến 8 giờ, chiều tầm 17 giờ 30 đến 18 giờ 30, anh Trung phân chia từng khu vực để nhặt rác.

“Tiếng lành đồn xa”, nhiều bạn trẻ thông qua mạng xã hội đã biết đến công việc của anh Trung nên nhiều nhóm tình nguyện lên để thu gom rác thải, chung tay làm sạch Sơn Trà. Hiện nay, anh Trung đã đưa thói quen này của mình trở thành một hoạt động trong các tour của công ty Danang Ocean Tour. Trong mỗi tour, anh Trung đều trang bị dụng cụ lặn, vợt vớt rác và giỏ đựng cho du khách và dành ra 15 phút để du khách thu gom rác bị vứt bừa bãi tại điểm đến. Ngoài ra, công ty của anh còn tiến hành đổi những chiếc túi ni lông mà du khách mang theo sang túi cói để ngăn chặn những chiếc túi ni lông ấy sẽ vô tình bị vứt lại biển đảo, gây ô nhiễm môi trường.

MINH CHÂU

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top