Đội tình nguyện cứu người thời 4.0

VHO- Hoạt động từ năm 2019, từ chỗ chỉ có 5 người, đến nay nhóm FAS Angel của anh Việt đã thu hút được gần 50 thành viên, chia ra thành những nhóm nhỏ, túc trực tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Cho đến nay, đội của anh đã cứu được hơn 2.000 người.

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 1

Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel đã lập nên đội cứu hộ này từ tháng 9.2019 sau một lần chính anh bị bỏ lại trên đường khi gặp tai nạn giao thông. "Những giây phút đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Chỉ khi ở trong tình cảnh đó thì mới hiểu bị bỏ rơi khi gặp tai nạn giao thông cô độc như thế nào, không có ai giúp, không ai dám giúp", anh Việt chia sẻ

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 2

Trước khi ra ngoài việc đầu tiên anh Việt luôn kiểm tra lại túi đồ cứu thương xem đã đầy đủ đồ chưa, điều này đảm bảo trước mỗi tình huống cứu thương khác nhau vẫn kịp thời sơ cứu

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 3

Đều đặn theo lịch, cứ 21g30 hằng ngày, khi phần lớn người dân đã trở về tổ ấm bên gia đình, những “thiên thần” thuộc đội cứu hộ FAS Angel lại chuẩn bị hành trang lên đường làm nhiệm vụ đi tuần, trực sơ cấp cứu khi gặp người bị tai nạn giao thông

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 4

 Hình ảnh những tài xế công nghệ có biểu tượng chữ thập đỏ dán trên xe với một chiếc túi cứu thương đeo trên người. Đó là những thành viên của biệt đội Fas Angel chuyên làm nhiệm vụ sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 5

 Được biết trong thời gian qua, biệt đội này đã sơ cấp cứu cho hơn 2.000 người tai nạn giao thông tại Hà Nội. Đến nay, số lượng thành viên tăng lên 50 người, hoạt động tại Hà Nội và một số địa bàn lân cận như Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang...

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 6

 Anh Việt chia sẻ, bản thân anh từng có thời gian trong quân ngũ, được đào tạo về kỹ năng sơ cứu- cấp cứu. Lại có ông bà, mẹ, em trai đều là những bác sĩ tận tâm nên anh tích lũy khá nhiều kiến thức y khoa trong suốt một thời gian dài

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 7

Hiện tại, đội hoạt động dựa trên quỹ đóng góp từ các thành viên. Mỗi người đều vui vẻ và thành tâm muốn cứu giúp người bị tai nạn giao thông trên đường

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 8

 Trước 22g đêm mỗi ngày, các thành viên lại gặp mặt nhau tại nút giao Nguyễn Xiển để họp bàn trước khi toả đi  khắp Hà Nội. Khi nhận tin có tai nạn và tiếp cận được hiện trường, việc đầu tiên của các tình nguyện viên, thành viên của nhóm là chụp ảnh nạn nhân gửi vào nhóm chat chung. Các bức ảnh sau đó được chuyển tới công an, người nhà nạn nhân để họ nắm tình hình. Ngoài ra, đó còn là căn cứ giúp Việt nhận định tình trạng của người gặp nạn để điều phối và tư vấn cho người ở hiện trường

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 9

 Đội có ứng dụng online kết hợp đường dây nóng, chính vì vậy khi phát hiện có va chạm giao thông ở đâu, các thành viên sẽ thông báo ai ở gần khu vực đó nhất sẽ qua cứu người bị nạn trong thời gian nhanh nhất

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 10

Lê Đình Tùng (SN 1999, đầu bếp tại Hà Nội) hiện đang là một trong những thành viên nhiệt tình nhất của đội cứu nạn, cho biết: “Phần lớn anh em tham gia vào đội đều có điểm chung là sự nhiệt tình, có tâm và một phần nào đó đã từng ở trong hoàn cảnh tai nạn nhưng bị bỏ rơi, không có người cứu giúp”

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 11

 Thời gian đầu anh Việt chỉ độc hành, một thân một mình rong ruổi trên khắp các cung đường Hà Nội, bất kì nơi đâu cần sự giúp đỡ thì anh luôn có mặt. Do đó anh cũng gặp không ít khó khăn, trường hợp thường gặp nhất là người thân của nạn nhân hiểu nhầm và nổi nóng, gây sự với anh khi cứu nạn

Đội tình nguyện cứu người thời 4.0 - Anh 12

 Tại nhà anh Việt đang thuê trọ, anh cũng dành một góc để đặt một bức tranh về cây xanh mà toàn bộ lá là những bức thư kèm với lời cảm ơn của những nạn nhân được biệt đội FAS Angel giúp đỡ

DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc