Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Người giúp việc trải chiếu nằm cửa nhà, nguyên phó trưởng công an huyện ở Nghệ An hứa trả lại tiền

Thứ Sáu 21/08/2020 | 14:28 GMT+7

VHO-Nhiều ngày qua, tại xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) chị Ngô Thị Chung cùng nhiều người dân vây nhà ông Trần Đình Đức, nguyên phó trưởng công an huyện Thanh Chương (cùng xóm) đòi tiền. Nhiều người dân đã ký đơn tập thể, đề nghị điều tra vụ việc, trong bối cảnh dịch Covid-19 có những tiềm ẩn phức tạp, chính quyền huyện Thanh Chương và các cơ quan chức năng liên quan đã khẩn trương vào cuộc, giải tán đám đông.

Theo ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã trực tiếp về cơ sở để chỉ đạo UBND xã Đồng Văn phối hợp các cơ quan chức năng vào cuộc. Một mặt, vận động, tuyên truyền để chị Ngô Thị Chung cùng người thân và nhân dân hiểu về những việc mà các cơ quan chức năng sẽ thực hiện, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an ninh, đồng thời, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, làm việc với ông Trần Đình Đức, làm rõ vấn đề.  Ông  Đức (nguyên phó trưởng công an huyện) đã thừa nhận cầm tiền của người giúp việc và trả lại một khoản tiền cho chị Chung vào chiều ngày 20.8. (162 triệu đồng). Số tiền còn lại ông Đức hứa trong 2 tháng nữa sẽ trả cho chị Chung.

Chị Chung nằm trước cổng nhà ông Đức để đòi tiền.

Theo chị Chung, tháng 5.2019, ông  Đức, họ hàng với chồng chị,  sống cùng xóm, nhờ chị đến giúp việc nhà và trông con nhỏ với mức lương là 3 triệu đồng/tháng.Trong khoảng thời gian giúp việc cho gia đình ông Đức, ông Đức giới thiệu có mảnh đất đẹp, giá tốt và hứa hẹn sẽ mua giúp chị Chung. Chồng chị Chung đi xuất khẩu lao động Đài Loan đã hơn 7 năm nên gia đình có một số tiền gửi ngân hàng.  Từ khoảng tháng 9.2019 cho đến tháng 6.2020, chị Chung đã nhiều lần rút tiền về đưa cho ông Đức, tổng số tiền là 682 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặng hỏi việc mua đất đai thì ông Đức không trả lời và phủ nhận việc chị Chung đưa tiền cho ông.

Chị Chung được người nhà đưa đến trước cổng nhà buộc ông Đ. trả tiền

Bức xúc trước việc này, gia đình chị Chung đã đưa giường chiếu đến trước nhà ông Đức. Việc làm của chị Chung được sự ủng hộ của một số người dân cùng xóm. Theo người dân, chị Chung hiền lành, chất phát,, hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi làm thuê để kiếm sống; số tiền tích lũy được là nhờ vào công sức của chồng đi lao động ở nước ngoài mà có. Do quá trình hai bên giao dịch tiền không có người chứng kiến, không có giấy tờ xác nhận nên đã bị mắc lừa ông Trần Đình Đức.Vì thế, họ bức xúc thay chị Chung, nên cùng kéo đến cửa nhà ông Đức gây áp lực.
Trước sự việc trên, chính quyền địa phương và Công an huyện có mặt để ổn định an ninh trật tự. Đồng thời, mời hai bên lên để giải quyết sự việc. Tại buổi làm việc này, ông Đức đã nhận thức được sự việc, thừa nhận  đã nhận từ chị Ngô Thị Chung số tiền là 682 triệu đồng và hứa sẽ trả lại số tiền này. 

                                                                                                                           Phạm Ngân

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top