Nghẹn lòng hình ảnh chiến sĩ bái vọng mẹ trước bàn thờ lập nơi đơn vị

VHO- Mẹ qua đời, không thể về quê chịu tang do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, binh nhì Nguyễn Huy Hoàng đành phải nén nỗi đau, bái vọng mẹ trước bàn thờ được lập trong đơn vị.

Nghẹn lòng hình ảnh chiến sĩ bái vọng mẹ trước bàn thờ lập nơi đơn vị - Anh 1

 Binh nhì Hoàng quỳ bái vọng mẹ trước bàn thờ lập tại đơn vị

Hình ảnh binh nhì Nguyễn Huy Hoàng quỳ vọng bái lạy mẹ ngay trước bàn thờ lập trong đơn vị, cùng với các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị những ngày qua đã khiến rất nhiều người xúc động, nghẹn lòng. Mẹ của binh nhì Hoàng là bà Lê Thị Hồng L. (sinh năm 1975) đã qua đời vào đêm 16.5 tại quê nhà (xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Đại úy Nguyễn Hữu Thi, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn Bộ binh 29 thuộc Sư đoàn BB307 (đóng quân tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, tối 16.5, binh nhì Nguyễn Huy Hoàng nhận được thông tin báo mẹ mất. Song, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong khi Hoàng đang tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới nên không thể về quê chịu tang. Qua trao đổi với gia đình và thuận theo phong tục địa phương, đơn vị đã lập bàn thờ, đặt di ảnh mẹ Hoàng trong một gian phòng tại đơn vị để Hoàng bái biệt mẹ lần cuối. “Mấy hôm nay, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trung đoàn 29 thay phiên nhau động viên, an ủi binh nhì Nguyễn Huy Hoàng vượt qua nỗi đau mất mẹ”, đại úy Thi chia sẻ. Hoàng cũng cố nén niềm đau riêng để đặt an toàn phòng, chống dịch của cộng đồng lên trên hết.

Nghẹn lòng hình ảnh chiến sĩ bái vọng mẹ trước bàn thờ lập nơi đơn vị - Anh 2

 Chỉ huy đơn vị, đồng đội cùng thắp hương, chia sẻ với binh nhì Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng (20 tuổi), quê ở thôn Phú An Nam 4, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Hoàng nhập ngũ tháng 2.2021. Ba mẹ Hoàng nhiều năm nay chật vật, lăn lộn với nghề thợ hồ để kiếm tiền nuôi Hoàng và người em (9 tuổi) ăn học. Cách đây 6 năm, mẹ Hoàng không may bị tai nạn ngã giàn giáo khi đang đi làm, ngã từ lầu 3 xuống đất, mất hẳn sức lao động. Hằng tháng phải đi khám định kỳ, điều trị tại bệnh viện. Nghiệt ngã hơn, năm 2020 gia đình lại nhận tin mẹ Hoàng bị bệnh hiểm nghèo, phải hóa trị. Đại úy Nguyễn Hữu Thi cho biết thêm, thời điểm Hoàng mới nhập ngũ (tháng 3.2021), mẹ Hoàng cứ vài ba hôm lại nhập viện để điều trị. Khi nhận được điện thoại của gia đình báo tình trạng sức khỏe của mẹ Hoàng diễn biến xấu, Chỉ huy Tiểu đoàn 8 đã gặp Hoàng và cùng trao đổi, liên lạc với gia đình để cập nhật, nắm tin tức diễn biến mẹ Hoàng, hoàn cảnh gia đình của Hoàng. Do tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, Chỉ huy đơn vị đã giải thích, động viên an ủi Hoàng và gia đình không thể về được lúc này. Đồng thời chỉ huy các cấp, đồng đội thường xuyên thăm hỏi, động viên tư tưởng để Hoàng cố nén thương nhớ mẹ, tiếp tục huấn luyện, công tác tốt.

Buổi tối trước khi mẹ mất, hay tin sức khỏe mẹ chuyển biến xấu, Hoàng đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để xin gọi video kết nối với mẹ. “Thế nhưng lúc ấy, mẹ đã không đủ sức để nói chuyện được. Hình ảnh mẹ tiều tụy, xanh xao khiến lòng mình quặn thắt. Biết mẹ bệnh nặng, cũng đã nghĩ đến tình huống tệ nhất, nhưng khi mẹ mất không về chịu tang được vì làm nhiệm vụ, thật sự lòng mình vô cùng đau xót. May mà có chỉ huy, đồng đội bên cạnh chia sẻ, mình thấy ấm lòng, cố nén đau buồn để hoàn thành nhiệm vụ ”, Hoàng chia sẻ.

 THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc