Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024

Hành trình kiến tạo những điểm đến xanh

Thứ Bảy 23/12/2017 | 08:36 GMT+7

VH- Giữ từng gốc cây, tảng đá cho những công trình. Bảo vệ từng con suối, từng nhành hoa để có những con đường du lịch đẹp. Cách làm ấy có thể tốn kém hơn, lâu hơn, kỳ công hơn và ở nhiều địa hình là khó hơn gấp nhiều lần, nhưng để có một điểm đến xanh, Sun Group sẵn sàng “chọn đường đi khó”.

Uốn đường, dịch nhà để… giữ cây

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư được lựa chọn là nơi tổ chức phiên họp chính thức của hội nghị diễn đàn Châu Á- Thái Bình Dương APEC 25. Vinh dự ấy không phải nơi nào cũng có được.

Để chuẩn bị cho phiên họp diễn ra trong 3 giờ đồng hồ, Sun Group mất hơn một năm ròng rã thi công các hạng mục phục vụ. Khó khăn từ việc mở đường đến cải tạo sảnh đón tiếp, phòng hội nghị. Con đường dài 350m từ bãi đậu xe APEC tới sảnh đón tiếp, nghe qua tưởng chỉ mất nhiều là một tuần nếu làm ở địa hình bình thường. Vậy mà, 350m đường đó đã lấy đi của đội quân Sun Group với nhà thầu trọn vẹn một tháng, chỉ vì yêu cầu ngặt nghèo của người chỉ huy Tập đoàn này là bằng mọi giá, không được phá vỡ cảnh quan và hệ sinh thái của InterContinnental Danang Sun Peninsula Resort.

Để có thể giữ được những gốc cây lớn, chúng tôi đã chấp nhận uốn đường, để giữ được nguyên trạng con suối mà tuyến đường băng qua, chúng tôi đã phải nghiên cứu đường cống để nối dài, dẫn dòng suối ra phía vực. Tốn kém phát sinh so với kế hoạch đấy nhưng vẫn phải làm, để giữ được cảnh quan tự nhiên. Chưa kể, việc thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khu nghỉ dưỡng vẫn đều đặn diễn ra mỗi ngày…”, anh Phạm Ngọc Hoàng – Trưởng ban Quản lý dự án này thời điểm đó – nhớ lại.

Hàng trăm tỷ đã được Sun Group đầu tư, để có một sảnh đón tiếp, phòng hội nghị xứng tầm đẳng cấp, phục vụ cuộc họp quan trọng nhất của một sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới, cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất: “Chúng tôi muốn thế giới, những người có uy tín, có ảnh hưởng đến thế giới có cái nhìn ấn tượng về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam- một Việt Nam tươi đẹp, năng động và phát triển", người đứng đầu Tập đoàn Sun Group tâm sự.

Câu chuyện uốn đường để giữ cây ấy không phải là chuyện hiếm ở bất cứ điểm đầu tư nào của Sun Group. Ví như tại dự án Sun Premier Village Phu Quoc Resort, trong khuôn viên xây dựng một số căn biệt thự có khá nhiều cây đại thụ. Quá trình thi công, vị trí một số biệt thự đã được dịch chuyển so với dự kiến ban đầu. Việc thay đổi vị trí các biệt thự kéo theo nhiều chi phí phát sinh, thời gian và nhân lực. Các cán bộ trắc đạc chấp nhận “làm lại từ đầu”, đội ngũ kiến trúc sư thay đổi cả thiết kế đã dày công xây dựng nhiều tháng trời. Nhưng không thể không làm, để giữ lại những gốc cây mà thiên nhiên đã dưỡng nuôi nhiều năm trời.

Kiến tạo những điểm đến xanh

Du khách đến khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay ngạc nhiên khi thấy một khối đá lớn được đặt giữa vòng xuyến nối những cung đường dẫn vào các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp trên đảo ngọc. Quanh khối đá lớn đó là cây xanh, hoa cỏ rực rỡ, tạo nên một điểm check in khá lạ và ấn tượng cho du khách.

Lại gần khối đá ấy sẽ thấy những mạch trát tỉ mỉ và cẩn trọng. Ít ai biết, đó chính là những “đường chỉ” hàn gắn vết thương mà người dân nơi đây thiếu chút nữa, vì lợi nhuận trước mắt đã xẻ tan khối thiên nhiên này.

Thấy dân địa phương xẻ đá, công nhân Sun Group can ngăn, khuyên giải. Người An Thới hiểu ra, từ chỗ định phá đá kiếm lời, họ trở thành những người đồng hành giữ lấy tảng đá, để giờ đây khối vô tri ấy trở thành một tác phẩm điêu khắc thiên nhiên sống động trên cung đường đẹp.

Tới Đà Nẵng, qua con đường Bà Nà - Suối Mơ, du khách không ngớt lời ngợi ca con đường du lịch đẹp nhất ở thành phố thủ phủ miền Trung. Hàng cây ven đường tươi xanh, bốn mùa sắc hoa rực rỡ. Mặt đường sạch sẽ, không khí thanh lành.

Không chỉ đầu tư tiền của để làm con đường này, Sun Group còn duy trì một lực lượng 30 nhân sự bảo vệ toàn bộ cung đường. Các anh có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24h dọc tuyến để du khách an toàn trên cung đường du lịch, bảo vệ hệ thống chiếu sáng, cây xanh, canh chừng không để trâu bò giẫm đạp, hủy hoại các cây và hoa trồng dọc tuyến đường và kiêm luôn việc tưới tắm mỗi ngày để cây xanh hơn, hoa nở rực rỡ hơn.

Những việc giản đơn ấy chắc ít ai nghĩ là quan trọng cần làm, bởi đường, phố là của chung. Nhưng với người làm du lịch như Sun Group, muốn du khách ấn tượng với điểm đến, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

 

 

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top