Lễ hội từ đây vắng “vua kịch bản”

Lễ hội từ đây vắng “vua kịch bản”

VH- Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã lìa xa cõi tạm đúng tuổi “thất thập cổ lai hy”. Vốn là nhà văn đã từng thành danh với nhiều kịch bản điện ảnh, sân khấu… nhưng những năm cuối đời, với hàng chục kịch bản lễ hội, Nguyễn Khắc Phục còn được mệnh danh là “vua kịch bản lễ hội”.

Trong làng văn, Nguyễn Khắc Phục là một cây viết nổi danh sớm. Khi còn đang học Trường Trung cấp Hàng hải, những năm 60 của thế kỷ trước, cây viết người Nam Định này đã được biết đến với nhiều truyện ngắn hay như Hoa cúc biển, Ngã ba vô tình… Sau chiến tranh, ông về công tác tại Xưởng phim truyện VN, thành danh với nhiều kịch bản phim nhựa như: Chiến trường chia nửa vầng trăng, Sơn ca trong thành phố, Tự thú trước bình minh, Nhiệm vụ hoa hồng, Học trò thủy thần, Lạc cầm thứ mười ba và đặc biệt là phim Bọn trẻ đã được trao giải thưởng HCV cho kịch bản văn học trong liên hoan phim quốc tế Á-Phi năm 1994. Tính sơ sơ, Nguyễn Khắc Phục đã để lại cho làng văn 12 cuốn tiểu thuyết, 12 kịch bản phim, 70 kịch bản sân khấu … Nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã được trao giải thưởng về truyện ngắn của Báo Văn Nghệ 1967 và Giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội 1969; năm 2007 ông đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, chuyên ngành sân khấu...
Bên cạnh đó, với hàng chục kịch bản văn học cho các lễ hội trong nhiều năm trở lại đây, nhà văn Nguyễn Khắc Phục được bạn văn xưng tụng là “vua kịch bản lễ hội”. Trong đó đáng chú ý có kịch bản Khai mạc và Bế mạc cho Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội năm 2010. Gần đây nhất và có lẽ cũng là kịch bản văn học cuối cùng đã được dàn dựng, thực hiện khi tác giả kịch bản Nguyễn Khắc Phục còn sống là Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm được tổ chức vào ngày 20.3, tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, Bắc Giang…
Nhiều người đồ rằng, “vua kịch bản” kiếm được của đống tiền từ các sự kiện lớn, lễ hội lớn… nhưng trong một lần trao đổi cùng VTV về lễ hội, Nguyễn Khắc Phục cho biết: “Bạn bè nhờ viết, không giúp không được. Chứ nếu làm vì tiền thì chắc phải từ chối hơn nửa”. Thực tế, sau khi viết kịch bản văn học cho Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc VN ở Đồng Mô, Sơn Tây, nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã dành toàn bộ nhuận bút kịch bản là 39 triệu đồng để tặng các cháu dân tộc ít người Rơmăm ở làng Le, tỉnh Kon Tum và mới đây nhất ông lại quyết định dành toàn bộ nhuận bút kịch bản Lễ kỷ niệm Thi hào Nguyễn Du cho trẻ em vùng bị thiên tai lũ lụt ở tỉnh Hà Tĩnh…

Phúc Nghệ 

Ý kiến bạn đọc