Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Bộ phim về cô bảo mẫu "quyền lực" Mary Poppins nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình

Thứ Ba 18/12/2018 | 15:37 GMT+7

VHO-Mang  màu sắc và không khí âm nhạc Broadway tưng bừng đến trong mùa phim giải thưởng 2018, bộ phim  Mary Poppines trở lại (công chiếu từ ngày 28/12) gây chú ý và gặt hái lời khen từ giới phê bình toàn cầu.  Bộ phim cũng nhận được bốn đề cử cho giải Quả Cầu Vàng cho các hạng mục “Phim hài nhạc kịch xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên xuất sắc nhất”, “Nhạc phim gốc xuất sắc nhất”.

 

Chuyện phim lần này xảy ra khoảng 25 năm sau những sự kiện ở Mary Poppins phần thứ nhất (1964), xoay quanh việc cô bảo mẫu Mary Poppins quay trở về để giúp đỡ thế hệ tiếp theo của gia đình Banks. Lấy bối cảnh trong thời kì “Đại suy thoái” của nước Anh, cô bảo mẫu “mầu nhiệm” đã phải trở lại để gặp các cô cậu mình từng chăm sóc năm xưa, lúc họ đang dần đánh mất niềm vui và niềm tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống khi đối mặt với những lo toan thường nhật.

Khán giả sẽ được gặp lại nam diễn viên Ben Whishaw trong vai cậu bé Michael ngày nào, nay đã là người đàn ông góa vợ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị gái để có thể chăm sóc ba đứa con mà vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất nhà vào tay tên quản lý ngân hàng máu lạnh (do Colin Firth thủ vai).

Nếu như 50 năm trước, hãng Disney đã giới thiệu đến người hâm mộ biểu tượng màn bạc Julie Andrews trong vai cô bảo mẫu Mary Poppins - bộ phim được 13 đề cử Oscar, thì với việc lựa chọn Emily Blunt hóa thân vào nhân vật chính lần này, nhà “Chuột” đã không làm người hâm mộ mất đi sự phấn khích. Việc kế nhiệm Julie Andrews và chiếc bóng quá lớn mà bà để lại là một thử thách không hề dễ dàng, do đó thần thái duyên dáng, vẻ đẹp cổ điển mà Emily Blunt sở hữu không chỉ phù hợp với vai diễn mà cô còn được tạo được niềm tin bởi thực lực diễn xuất tuyệt vời của bản thân.

Cây bút David Rooney của chuyên trang The Hollywood Reporter mô tả anh đã nhìn thấy ở phần phim Mary Poppines trở lại

 một "sự hoài cổ và mới lạ". Anh viết thêm rằng: phần phim tiếp theo thể hiện công thức truyền thống của Disney khi "kết hợp niềm vui, trí tưởng tượng say sưa của thời thơ ấu với nỗi buồn". Đầy tinh tế, bộ phim sẽ khiến khán giả mỉm cười hài lòng vì đã bày tỏ sự tôn trọng với bản truyện gốc bằng những chi tiết đầy cổ điển, chẳng hạn như cách tựa phim xuất hiện.

Trên trang USA Today, cây bút Brian Truitt cho rằng phần tiếp theo trở lại sau 54 năm “hoàn toàn ổn”. “Bộ phim mang đến những bài hát mới và ngôi sao đa tài Lin-Manuel Miranda đã mang đến một cảm giác hoài cổ”. Ông cũng dành sự gợi khen đặc biệt cho nhà soạn nhạc Marc Shaiman – chủ nhân giải Grammy cho Album nhạc phim xuất sắc nhất của bộ phim nhạc kịch Hairspray (2007), và là đạo diễn âm nhạc cho những bộ phim kinh điển như When Harry met Sally (1989), Sleepless in Seattle (1993) -  nhất là ở phân cảnh các loài động vật biết nói xuất hiện, ông đã tạo ra một sự giao thoa đầy hứng khởi giữa live-action và hình ảnh vẽ tay kinh điển để tạo thành đám đông vui nhộn trên nền ca khúc “The Royal Doulton Music Hall” hay khi Miranda chụp lấy cái mũ, cây gậy để nhảy, đọc rap và hát vang “A Cover Is Not the Book” cùng những chú chim cánh cụt.

Trang IGN chỉ ra: phiên bản Mary Poppins của Emily Blunt hoàn toàn khác với phiên bản của Andrew: “Poppins của Blunt nghiêm khắc nhưng cũng hài hước và phù phiếm hơn, khá giống với nguyên tác sách của tác giả P.L. Travers. Điều khéo léo là cô đã phù phép để nhân vật tình cảm hơn.” “Từ quan điểm này, chúng ta thấy Mary Poppins hiện lên đầy chân thực, khi cô cho phép bọn trẻ được kinh ngạc trước phép màu kì diệu của mình”  “Emily Blunt tự tin làm chủ vai diễn với một chút sắc sảo, nhiều hơn những gì Julie Andrews đã mang lại cho nhân vật vào năm 1964” – cây bút Laura Prudom kết luận.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên khủng như ngôi sao của bộ phim “Vùng đất câm lặng” Emily Blunt trong vai cô bảo mẫu Poppins, nữ hoàng Oscar Meryl Streep trong vai Topsy - người họ hàng của Mary Poppins, quý ông nước Anh Colin Firth trong vai phản diện ông chủ ngân hàng đáng ghét và những cái tên đầy hứa hẹn như nam diễn viên Ben Whishaw (Skyfall, Paddington,….) trong vai cậu bé nhà Banks nay đã trưởng thành. Ngoài ra, ngôi sao Broadway được các nhân vật có ảnh hưởng nhất nước Mỹ hâm mộ như của vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama, nữ hoàng sân khấu Beyoncé hâm mộ Lin-Manuel Miranda cũng sẽ tham gia vào vai Jack – người thắp đèn và linh hồn của phần âm nhạc tuyệt vời trong phim. Và đặc biệt, nam diễn viên từ phần phim trước: Dick Van Dyne cũng tham gia vào phim với một vai diễn khách mời, dù đã 93 tuổi nhưng vẫn có thể “nhảy múa rất nhiệt tình”.

Thiên An

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top