Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Phim tài liệu ra rạp: Vạn sự khởi đầu nan

Thứ Tư 22/03/2017 | 14:52 GMT+7

VH- Chuyện của ngày hôm qua, phim tài liệu về quãng đời hoạt động âm nhạc của cố nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường sẽ dừng chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vào hôm nay, sau một tuần ra mắt. Đưa phim tài liệu ra rạp, xem ra vẫn là bài toán nhọc nhằn.

Xúc động và kỳ vọng
Chuyện của ngày hôm qua được Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ chọn để mở đầu cho kế hoạch tìm lại những ngày hoàng kim của phim tài liệu tại các rạp chiếu phim với Chuyện tử tế và Hà Nội trong mắt ai của NSND Trần Văn Thủy. Bộ phim dài 80 phút, kể về hành trình hơn 20 năm thăng trầm, đầy biến cố để có thể sống trọn với âm nhạc của Bức Tường, từ khi họ còn là những chàng trai đôi mươi cho đến khi trở thành những người đàn ông trưởng thành đầy bản lĩnh. Ra rạp đúng vào dịp tưởng niệm một năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trần Lập với mục đích gây quỹ ủng hộ các trẻ em ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), Chuyện của ngày hôm qua ít nhiều được kỳ vọng sẽ làm nên một cơn sốt nho nhỏ bởi những khán giả yêu rock và hâm mộ Bức Tường. Quả thật, bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Đặng Linh khá gây xúc động với lối kể chuyện đơn giản mà hiệu quả. 22 năm, từ những chàng trai đôi mươi trong sáng, chỉ biết hết mình với giấc mơ âm nhạc dù chẳng biết mơ được bao lâu, cho đến khi trở thành những người đàn ông trưởng thành đứng giữa đam mê và cơm áo. Hẳn là nhiều khán giả đã gặp được câu chuyện của chính mình hay tìm lại được những kỷ niệm nào đó xa lắc trong câu chuyện của Bức Tường. Nhiều người đã rơi nước mắt khi ngồi dưới hàng ghế khán giả của Chuyện của ngày hôm qua. Hình ảnh thủ lĩnh Trần Lập tràn ngập suốt bộ phim, với giọng hát có âm sắc không lẫn vào đâu được vang lên cùng những giai điệu quen thuộc của Mắt đen, Tâm hồn của đá, Đường đến ngày vinh quang… đã làm lay động trái tim nhiều người. Phim còn hé lộ những bí mật chưa từng được Bức Tường chia sẻ như nguyên nhân khiến ban nhạc tan rã vào năm 2006 hay tình bạn đặc biệt của Trần Lập và guitar Tuấn Hùng.
Nhưng rốt cuộc, Chuyện của ngày hôm qua chỉ trụ rạp được một tuần, với suất chiếu khá khiêm tốn. Xem ra, cơm áo không đùa!
Con đường gập ghềnh
Tất nhiên, các nhà làm phim tài liệu VN vẫn có lý do để hy vọng khi những năm gần đây, từng có hai phim làm nên chuyện là Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (đạo diễn Nguyễn Thị Thắm) và Lửa Thiện Nhân (đạo diễn Đặng Hồng Giang). Cuối năm 2014, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng đã cháy vé tại TP.HCM trong nhiều tuần liền và thu hút hàng ngàn khán giả Hà Nội đến với khán phòng của Trung tâm Văn hóa Pháp. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng còn du ngoạn cả các tỉnh miền Tây và miền Trung, mở ra một hy vọng chứa chan cho tương lai cạnh tranh phòng vé của phim tài liệu. Một năm sau, giới làm phim tài liệu Việt lại được chứng kiến một cơn sốt khác mang tên Lửa Thiện Nhân. Lửa Thiện Nhân bắt đầu gây sốt ở rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) và rạp Tân Sơn Nhất (TP. HCM) và sức nóng của phim đã khiến nhà phát hành Platinum Cineplex đưa vào chiếu tại 5 hệ thống rạp trên toàn quốc với hàng trăm suất chiếu phục vụ hàng chục nghìn khán giả.
Nói đến việc thu hút khán giả cho phim tài liệu, không thể không nhắc đến vai trò của Liên hoan Phim tài liệu Châu Âu - VN do Hãng phim TL&KH TƯ tổ chức tại Hà Nội. Với 7 năm liên tiếp, LHP này đã góp phần đáng kể để hình thành một lượng khán giả thân thiết cho phim tài liệu cũng như tạo ra nhiều động lực cho các nhà làm phim. Tuy nhiên, đưa phim tài liệu ra rạp không phải là con đường bằng phẳng và dễ đi với bất cứ ai. Sau thành công lớn của Lửa Thiện Nhân, năm 2016, đạo diễn Đặng Hồng Giang tiếp tục cho ra rạp chùm phim Đáng sống. Được một nhà phát hành phim trong nước xếp lịch chiếu tại cụm rạp mới toe nằm giữa Hà Nội, nhưng lượng người xem Đáng sống tại đây khá hạn chế vì giờ chiếu… quá khó! Đạo diễn lại mày mò tìm đến các rạp khác, rồi đưa phim đến các trường học, đến các tỉnh thành, nhưng không có được hiệu ứng tốt như Lửa Thiện Nhân.
“Dục tốc bất đạt! Khó, nên mình phải đi từ từ thôi”, đạo diễn Đặng Hồng Giang chia sẻ sau khi phát hành Đáng sống. Theo đạo diễn, nhiều thập niên qua, cách làm phim tài liệu của chúng ta đã làm hỏng ý niệm phim thể loại phim này trong lòng khán giả rồi. “Chúng ta đừng quên, phim tài liệu là cái gốc của điện ảnh. Cũng nói thêm, nếu mang điện ảnh của ta đi “đấm xứ người” thì theo tôi phim tài liệu mới chính là niềm hy vọng, là tiềm năng lớn”, đạo diễn Đặng Hồng Giang khẳng định. Theo anh, đưa phim tài liệu ra rạp tại VN là một con đường dài gian nan, bởi vậy, có bạn đồng hành chắc chắn sẽ tốt hơn là vài người đơn độc. “Đó là lí do mà tôi cảm thấy rất vui khi biết kế hoạch đưa phim ra rạp của Hãng phim TL&KH TƯ. Hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà làm phim khác cùng nhập cuộc, để buôn có bạn, bán có phường. Chúng ta cứ phải đi rồi mới đến được”.
Phải đi rồi mới đến được và hành trình của Chuyện của ngày hôm qua sẽ chưa dừng lại. Ông Trịnh Quang Tùng, Phó giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ cho biết, phim vẫn đang được chiếu tại trụ sở Hãng (465 Hoàng Hoa Thám, HN) cho đến hết ngày 26.3 như dự định. “Sau đó chúng tôi sẽ chiếu tại TP.HCM và một số thành phố lớn. Phim cũng sẽ được đưa vào chiếu tại các trường đại học”, ông Tùng nói. Sau Chuyện của ngày hôm qua, Hãng phim TL&KH TƯ sẽ cho ra rạp Thời bao cấp của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp vào dịp Quốc khánh. “Chuyện của ngày hôm qua là bộ phim đầu tiên hãng cho ra rạp sau nhiều chục năm nên còn nhiều bỡ ngỡ. Với Thời bao cấp, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, sẽ đẩy mạnh truyền thông hơn để thu hút khán giả”, ông Tùng nói.


Nguyễn Đỗ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top