Những bông hoa dân tộc thiểu số ưu tú
(17/03/2010)
|
|
Trương Nữ Hoàng Gia
|
VH- Chương trình gặp mặt, giao lưu HS, SV dân tộc thiểu số lần thứ III – Khu vực III do Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM tổ chức đã khép lại trong sự lưu luyến, bịn rịn của những “đóa hoa” là đại biểu của HS, SV ngành VHTTDL.
Học giỏi, tham gia nhiều phong trào Đoàn, hội, có lý tưởng sống đẹp... là những gì chúng tôi ghi nhận được khi trò chuyện với những “đóa hoa” trong “vườn hoa” tham dự ngày hội vừa qua. Dưới đây chỉ là một số gương mặt trong tổng số 215 “bông hoa” HS, SV tiêu biểu đó.
1. Cô gái Chăm sinh năm 1989 Trương Nữ Hoàng Gia là con thứ trong gia đình có năm anh chị em, hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn nên em luôn ý thức được là phải cố gắng học tập để đỡ khổ cha mẹ và giúp đỡ các em sau này. Hoàng Gia đang học năm thứ 2 lớp Quản lý văn hóa tại trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Với học lực loại giỏi cùng với năng khiếu sẵn có, em được bầu là tổ trưởng tổ học tập đồng thời là nhóm trưởng CLB Múa của trường. Mơ ước của Gia là sau này tốt nghiệp sẽ về quê làm việc, đóng góp phần kiến thức của mình đã học hỏi được để giúp đỡ quê hương, đặc biệt là đồng bào Chăm tại tỉnh Ninh Thuận của mình.
2. Đào Thị Yến Nga, sinh viên năm thứ 4 môn Bóng rổ trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM đã chơi thể thao từ năm lớp 8, đó là năm em được tuyển vào đội bóng của tỉnh, mặc dù trước đó em chỉ thích bóng chuyền. Tuy nhiên, càng làm quen với môn này thì em càng thích và đến giờ thì... yêu lắm rồi, không rời được. Nhờ có bề dày là vận động viên của tỉnh và đạt đẳng cấp kiện tướng nên khi thi vào ĐH em được miễn môn năng khiếu. Học ở đây Nga được miễn học phí và luôn có học bổng nhờ thành tích học tập xuất sắc. Nga cho biết không bao lâu nữa em ra trường sẽ về quê để đi dạy ở trường phổ thông. Ở đó em vừa được chăm sóc mẹ mình vừa được về lại quê hương Sóc Trăng, nơi đã nuôi dưỡng và dạy dỗ nên cô gái Khmer giàu nghị lực này.
3. Cô bé người Hoa sinh năm 1989 Lâm Yến Như hiện đang học năm thứ 2 khoa Mỹ thuật ứng dụng trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, em chia sẻ ước mơ sau này là thiết kế được nhiều sản phẩm ứng dụng xuất sắc, góp phần phát triển và làm đẹp nền văn hóa của đất nước.
4. Bạn Đàm Thị Yêu đang học năm thứ 2 trường Trung cấp du lịch Đà Lạt, lần đầu cùng nhà trường và các bạn vào TP.HCM và có dịp tham gia một ngày hội đông người từ nhiều vùng miền như thế. Cô gái Tày sinh năm 1988 này đang học ngành Quản trị lưu trữ. Hiện tại vừa đi học nhưng em cũng vừa đi làm thực tập tại các khách sạn để có thêm kinh nghiệm cho công việc sau này của mình.
5. Nhận được nhiều tràng pháo tay nhất trong phần thi trang phục dân tộc, phần trình diễn của Hồng Linh, cô bé sinh năm 1988 không phải bởi những sải bước dài của một người mẫu chuyên nghiệp mà bởi sự trình diễn ấn tượng có kết hợp điệu múa của dân tộc mình. Đó là những cái xòe tay uốn cong cùng với bộ trang phục rực rỡ của những cô gái Khmer làm cho sân khấu thêm rực sáng.
Linh đang học năm thứ 3 lớp Văn hóa dân tộc thiểu số trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Linh là con thứ 6 trong gia đình 7 người con, cha mẹ làm ruộng nuôi các con ăn học nên rất vất vả, khó khăn. Chính vì thế, mặc dù em thi đậu vào ngành Tài chính – Ngân hàng trường ĐH Cần Thơ nhưng lúc ấy bốn anh chị đang học ĐH, sợ cha mẹ thêm gánh nặng nên em quyết định không đi học ngành mình thích mà đăng ký học cử tuyển vào ĐH Văn hóa, và năm ấy cả tỉnh cũng chỉ mình em đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, càng học em thấy càng thích ngành học của mình, và chỉ còn hơn năm nữa ra trường em sẽ về quê phục vụ đồng bào mình. Hiện tại Linh làm Ban thư ký Hội Sinh viên TP.HCM, thường xuyên tham gia nhiều chương trình, chiến dịch do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.
Khi chia sẻ những tâm sự của mình khi tham gia ngày hội giao lưu, gặp mặt, các bạn đều cho biết rất mong có được những ngày vui như thế này. Đây không những là sân chơi bổ ích trong những ngày đầu xuân về, mà qua đó các bạn còn kết thêm nhiều người bạn để sẻ chia kinh nghiệm, học hỏi với nhau nhiều hơn. Đến với ngày hội, các bạn thêm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình và hiểu thêm về các dân tộc bạn, là nhịp cầu để các bạn được quen biết, gần gũi nhau...
Thùy Trang
|