Xem “Con vịt trời”
(21/07/2010)
VH- Nhà hát Kịch Việt Nam vừa cho ra mắt vở Con vịt trời - một kiệt tác của nhà viết kịch người Na Uy - Henrik Ibsen. Sự độc đáo trong kết cấu nội dung và sáng tạo trong dàn dựng, thiết kế mỹ thuật... là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Con vịt trời trên sân khấu Việt.
Kịch mở màn là bữa tiệc chiêu đãi của gia đình ông Vecle cùng với sự trở về của người con trai Grêgoa - chứng kiến hôn lễ của cha mình với mẹ kế. Vốn đã thất vọng về những hành vi ứng xử của cha đối với mẹ, Grêgoa lại càng căm ghét ông khi biết một trong những cô hầu gái là nhân tình của cha lại trở thành vợ của bạn thân anh- Hialmar.
Kết quả của cuộc tình tội lỗi chính là Hêtvig- đứa con mà Hialmar vẫn tưởng là con ruột của mình. Chính ông Vecle đã đẩy gia đình Hialmar vào bước đường cùng, đẩy bố Hialmar vào tù và cướp toàn bộ gia sản của họ... Chứng kiến cảnh gia đình Hialmar trở thành những kẻ hèn mọn, tận tụy phục vụ cho ông Vecle, coi ông ta như một ân nhân lớn, Grêgoa đã quyết định nói ra sự thật...
Xây dựng Con vịt trời, Nhà hát Kịch Việt Nam đã xoáy sâu vào bi kịch của sự mất niềm tin. Lòng tin bị hủy diệt khiến con người trở bế tắc và đầy bi kịch.
Xem kịch Con vịt trời, người ta đặt ra một câu hỏi: Nên giả dối hay thành thực? Anh chàng Grêgoa phải chăng đã trở thành kẻ hoang tưởng chủ nghĩa khi đến gia đình Hialmar mách bảo chân lý cho họ? Nên che đậy sự thật hay tiếp tục ru ngủ, lừa phỉnh họ? Ibsen đã thẳng thắn vạch ra những tiêu cực trong cái xã hội đương thời của mình. Ông phê phán, tố cáo sự thối nát, giả dối và yếu hèn của lớp người trong xã hội đó. Họ bị ru ngủ bằng những ảo tưởng mà không hề biết...
Sự dối trá của quá khứ đã giết chết thế hệ trẻ, giết chết tương lai của họ. Những sai lầm và cả sự giả dối về đạo đức của người lớn đã dẫn tới cái chết oan uổng của cô bé Hêtvig ngây thơ, trong sáng. Nếu không có sự giả dối thì đâu phải có ngày đối diện với sự thật? Đó chính là cái hệ quả của luật nhân quả của mỗi con người.
6 tháng trời dàn dựng, phải ghi nhận sự nỗ lực vượt lên chính mình của dàn diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam và đặc biệt khâu dàn dựng thiết kế sân khấu của đạo diễn – NSND Lê Hùng cùng nhà họa sĩ cao niên – NSND Phùng Huy Bính. Xử lý Con vịt trời bằng con vịt rối tay cộng với phần trang trí vở diễn là một cuốn sách, tất cả vở diễn đều diễn ra trên đó và kết thúc bằng việc đóng cuốn sách lại như ta vừa được đọc xong một câu chuyện đã tạo nên những cảm hứng đầy mới lạ cho khán giả.
Hiền Lương
|