Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

HLV Lê Thuỵ Hải qua đời

Thứ Sáu 07/05/2021 | 16:15 GMT+7

VHO-Trưa 7.5, vị HLV tài ba và đầy cá tính của bóng đá Việt Nam – Lê Thuỵ Hải đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chống chọi lại căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Sinh năm 1946, ông Lê Thuỵ Hải từng là tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, thành công cả trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Khoác áo đội Tổng cục đường sắt, ông Hải được biết đến là một tiền vệ tài hoa, cá tính, ghi đậm dấu ấn một thời, được người hâm mộ bóng đá cả nước mến mộ về tài năng trên sân cỏ.

Cựu danh thủ Lê Thuỵ Hải chính là tác giả của bàn thắng đầu tiên, vào lưới thủ môn Lưu Kim Hoàng, trận đấu giữa đội Tổng cục đường sắt gặp Cảng Sài Gòn trên sân Cộng Hòa (nay là SVĐ Thống Nhất) năm 1976.

Sau này trong sự nghiệp HLV, ông Hải cũng ghi được nhiều dấu ấn quan trọng và là một trong những tên tuổi lớn trong sự nghiệp cầm quân, giai đoạn bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp.

HLV Lê Thuỵ Hải có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam

Trong vai trò là HLV trưởng CLB Bình Dương, ông từng cùng đội bóng này 3 lần giành chức vô địch V.League vào các năm 2007, 2008, 2014; á quân mùa giải 2006 và hạng nhì Cúp quốc gia năm 2008, 2014. Ngoài ra vị HLV đầy cá tính này cũng từng giữ cương vị HLV trưởng tại nhiều CLB như LG Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Thể Công Viettel, Xi măng The Vissai Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng… HLV Lê Thuỵ Hải cũng từng là trợ lý cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam A.Riedl.

HLV Lê Thuỵ Hải từng là thầy của nhiều thế hệ cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Vũ Như Thành, Nguyễn Mạnh Dũng, Võ Văn Hạnh, Trần Minh Quang, Thạch Bảo Khanh, Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Tấn Tài, Nguyễn Vũ Phong...

Chia sẻ về sự ra đi của HLV Lê Thuỵ Hải trên trang cá nhân, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng viết: “Xin được vĩnh biệt người thầy lớn thứ hai trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Bố Lê Thuỵ Hải. Mong bố thanh thản nơi chín suối”.

Là một HLV tài ba, cá tính, thẳng thắn, ông Lê Thuỵ Hải luôn nhận được sự tôn trọng của giới chuyên môn. Ông cũng là một bình luận viên sắc sảo được người hâm mộ yêu mến.

Xin được vĩnh biệt ông, một HLV đặc biệt, có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam!

THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top