Chặng 9 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng đầy xúc động

VH- Ngày 7.4, tại TP.Huế diễn ra chặng đua thứ 9 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2018 vòng quanh cầu Tràng Tiền – Phú Xuân dài 42 km, người hâm mộ đã chứng kiến tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM) giành chiến thắng đầy xúc động.

Chặng 9 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng đầy xúc động - Anh 1

Chặng 9 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM:​ Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng đầy xúc động - Anh 2

Trước chặng đua này, anh trai của Lê Nguyệt Minh là Lê Văn Duẩn phải chia tay giải vì chấn thương sau tai nạn ở chặng 8. Thiếu người anh, người đồng đội hỗ trợ, chỉ bảo cho mình rất nhiều trên đường đua, nhưng cũng chính vì thế, áo xanh Lê Nguyệt Minh càng thi đấu quyết tâm hơn. Ở chặng 9, cơn mưa nặng hạt kéo dài, gió lạnh, lại thêm nhiều khúc cua gấp, đường trơn, khiến các tay đua gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm rình rập. Tuy vậy, cuộc đua tốc độ vẫn diễn ra cao, đầy hấp dẫn. Nhiều cuộc tấn công tách tốp liên tục diễn ra, nhưng cuối cùng đoàn đua vẫn nhập lại theo tốp đông về tranh nước rút.  

Với chiến thuật hợp lý khi xếp đội hình dẫn đầu, đẩy tốc độ cao, đội đua TP.HCM hỗ trợ rất tốt để áo xanh Lê Nguyệt Minh bung sức mạnh mẽ, đánh bại đối thủ mạnh Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) tại đích đến. Ngay sau khi ăn mừng chiến thắng đầy ấn tượng, đồng thời bắt tay rất fair-play với đối thủ về nhì là Nguyễn Thành Tâm, Lê Nguyệt Minh đã bật khóc. Anh thổ lộ mình rất vui vì tiếp tục có chiến thắng để tặng anh trai Lê Văn Duẩn với niềm tin anh sẽ mau chóng hồi phục, sớm quay lại với xe đạp. Chiến thắng chặng này giúp Lê Nguyệt Minh giữ vững danh hiệu áo xanh vua nước rút. 

Do các tay đua tranh chấp thứ hạng cao về chung tốp đông nên áo vàng vẫn thuộc về Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), áo chấm đỏ và áo trắng vẫn thuộc về 2 tay đua TP.HCM là Nguyễn Dương Hồ Vũ và Nguyễn Cường Khang. Đội Quân khu 7 tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Ngày 8.4, các tay đua tranh tài chặng 10 từ TP. Huế đi TP. Đà Nẵng. Chặng đua chỉ dài 109 km nhưng các tay đua phải chinh phục 3 ngon đèo Phước Tượng, Phú Gia, và thiên hạ đệ nhất hùng quan – đèo Hải Vân, nên hứa hẹn sẽ có nhiều xáo trộn trên bảng tổng sắp.

H. L

 

 

Ý kiến bạn đọc