Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Những ngả đường dẫn lối đến thiên đường du lịch mới

Thứ Ba 24/09/2019 | 10:47 GMT+7

VHO- Từ Bắc – Trung – Nam, du khách cả nước đang tìm đến Ninh Thuận. Xứ sở của những trầm tích huyền bí và vẻ đẹp hiếm có mang sức quyến rũ kỳ lạ. Để rồi, sau một hành trình đong đầy trải nghiệm, khách lãng du phải trầm trồ: hóa ra, những ngả đường đến đây dễ đến thế, Ninh Thuận đáng nhớ đến thế.

1001 cách đến miền sa thảo

Ninh Thuận là tỉnh ven biển nằm ở Nam Trung Bộ, với nền khí hậu bán sa mạc điển hình, nơi biển – sa mạc và rừng sát kề. Lượng gió và nắng ở đây cũng cao nhất cả nước. Vài năm trước, Ninh Thuận được biết tới là vùng đất của những tiềm năng du lịch nhưng chưa được khai thác tương xứng. Vì thế, từng không ít người hình dung: Ninh Thuận có phần xa xôi. 

Thế nhưng, suốt trong năm 2018 và 2019, Ninh Thuận lại là một cái tên mang tính xu hướng không thể bỏ qua trong danh sách điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm. Tiềm năng sẵn có cùng nhiều chiến dịch quảng bá du lịch của lãnh đạo địa phương đã thúc đẩy vùng đất này trỗi dậy, ngược dòng ngoạn mục trên bản đồ du lịch. Từ khắp Bắc – Trung – Nam, những hành trình khám phá không ngừng dầy lên. 

Từ miền Nam, nhóm bạn của Phúc quyết định treckking Núi Chúa – một xu hướng nổi bật gần đây dành cho du khách trẻ tới Ninh Thuận. Có ý kiến đi bằng xe giường nằm “ngủ một giấc nhè nhẹ là tới Phan Rang - Tháp Chàm”. Có người nói đi bằng xe hai bánh, mệt đâu nghỉ đó, chừng vài tiếng tới nơi bởi quốc lộ 1 chạy băng băng. Vài em gái rụt rè “đi máy bay, tới sân bay quốc tế Cam Ranh, đón xe chừng 60 km là tới Phan Rang- Tháp Chàm”. Cuối cùng, cả nhóm chọn xe lửa để tận hưởng trọn vẹn cảnh quan bên đường. 

Xe lửa tăng tốc ngay khi rời khỏi Sài Gòn. Chỉ sau vài tiếng, cánh đồng muối Cà Ná của Ninh Thuận nổi tiếng cả nước đã hiện trong tầm mắt. 4h sáng, cả nhóm đặt chân tới ga Tháp Chàm. Ăn một bát cháo nóng lại lên xe để kịp đón bình minh Hang Rái. Đường trải nhựa băng băng, chỉ sau 40 phút cả vùng trời nhuộm sắc hồng hiển hiện trong tầm mắt. Cảnh tượng lộng lẫy và nên thơ! 

Ngày tiếp theo, nhóm trekking Núi Chúa dựng trại ở độ cao 800 mét. Từ đỉnh Cô Tuy cao 1.040m, toàn cảnh đất và trời Ninh Thuận được thu trọn trong tầm mắt.

Chọn hành trình bay, chàng trai Mỹ Andrew Swanson cùng vợ háo hức tới Ninh Thuận. Check – in nhanh tại một resort ở Cam Ranh, rồi thuê một chiếc xe gắn máy, cặp đôi nhắm hướng Vịnh Vĩnh Hy phóng tới. 

Xe thuận lợi lăn bánh, tỉnh lộ 702 chạy dọc bờ biển Ninh Thuận đã khiến họ… sốc trước khung cảnh ven đường. Cung đường phẳng mịn, thênh thang và kéo dài tít tắp. Những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau trên những sườn đồi. Cảnh sắc này khiến chàng trai Mỹ thấy mình như đang ở miền Nam California.

Vịnh Vĩnh Hy đón họ bằng nước biển xanh trong màu ngọc bích, lấp lánh thắp sáng bãi đá nhấp nhô. Với Swanson, vịnh Vĩnh Hy có khác gì những bãi biển đâu đó từng thấy nơi các tấm bưu thiếp về du lịch Hy Lạp.

Và cứ thế, không chỉ nhóm bạn của Phúc, không chỉ những du khách ngoại như Andrew Swanson, cảnh sắc Ninh Thuận với rừng, biển, sa mạc… âm thầm chiếm trọn xúc cảm mỗi người ghé chân. Để rồi, những cung đường tới Ninh Thuận từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt… giờ đây đã quen và “gần” hơn bao giờ hết.

Những dấu ấn đáng nhớ 

Đâu chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên tựa hồ tọa hóa ưu ái sắp đặt, hành trình trải nghiệm miền sa thảo còn nhiều điểm nhấn đáng nhớ.

Với Andrew, đó là những người dân thuần hậu. Đi thẳng vào trái tim chàng trai Mỹ là một hình ảnh không thể bình dị hơn: dưới những giàn cây ngát xanh màu lá và trĩu nặng mấy chùm nho đến kỳ thu hoạch, vài ba người phụ nữ nhẹ nhàng đưa võng. Không có chuyện kỳ kèo, gạ gẫm. Chủ vườn đon đả mời khách nam dùng chút rượu nho nhà làm, còn các du khách nữ có dịp thử món nước mật nho. Những cử chỉ nhẹ nhàng của người dân địa phương ở đây Andrew chưa từng trải nghiệm ở một nơi nào khác. 

Những du khách tới Ninh Thuận đều công nhận: ẩm thực nơi đây hấp dẫn “chết người”. Hải sản tươi ngon chất lượng bậc nhất cả nước nhờ sinh sống trong 1 trong 18 điểm nước trồi trên thế giới, những thức quả thấm đậm mặn mòi nắng gió như nho, táo, xoài…; đặc sản thịt cừu, cơm chiên cá mặn… Món nào cũng khiến người ăn nhớ mãi không quên.

Sự sôi động hiển hiện ở nhiều bờ biển Ninh Thuận, ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cũng găm vào ấn tượng du khách về một vùng đất đang từng ngày thay da đổi thịt.

Phan Rang – Tháp Chàm nay đã khác. Quốc lộ 1 đã được nắn thành con đường tránh bên ngoài thành phố Phan Rang (được nâng cấp năm 2007). Những khu phố mới mọc lên. Con đường xưa từ Phan Rang về biển Ninh Chữ đã được làm mới với 6 làn xe. Dọc biển, những quần thể nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch đã giăng kín. Quy mô nhất cả Ninh Thuận, tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác động thổ tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang liền kề công viên biển Bình Sơn. Tổ hợp ApartHotel đầu tiên của Việt Nam với 3 tòa tháp: Lazurya, Nuvensa và Crystal Holidays cung cấp 101 tiện ích quốc tế chuẩn 5 sao, quy mô 3.300 phòng hướng biển. 

Rồi đây, những dự án lớn sẽ tiếp tục mọc lên. Mũi Dinh Ecopark tới 776ha tràn ngập sắc màu Trung Đông, Sailing Bay Ninh Chữ sẽ mở toang thế giới trải nghiệm thể thao gió cùng nhà tuyết lớn nhất Đông Nam Á lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam sẽ biến Ninh Thuận thành vùng đất “có một không hai”.

 SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang – Liên hệ Hotline:

MLand - HN (0908.14.77.88), MLand – HCM (0967.59.76.77), Maicom (0937.029.555), Anzhomes (1900.8611), An Vượng Land (024 224 73333), Lộc Sơn Hà (190 063 3382), Hải Phát Land (096 503 8795), Tấc Vàng Land (096 637 6668), VNTV (LM An Phúc-VNTV)(093 166 0369), Hoàng Yến (091 156 8686)

P.V

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top