Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bực tức đường đi lầy lội, người đàn ông đánh thai phụ đến nhập viện

Thứ Sáu 27/09/2019 | 16:04 GMT+7

VHO- Sáng ngày 27.9, chị Nguyễn Thị Phương N. vẫn đang nằm điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế sau khi bị người hàng xóm hành hung vào đêm khuya 23.9. Trên người chị vẫn còn nhiều vết thương và bầm tím, rất may thai nhi vẫn ổn định.

Chị Phương N. (31 tuổi), nhà ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Con đường vào nhà chị là điểm giáp ranh với xã Hải Chánh – cũng là nơi gia đình Nguyễn Văn Trí (31 tuổi) sinh sống.

Vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 23.9, Trí trở về nhà, khi đi qua đoạn đường trước mặt nhà chị N. thì liên tục chửi bới. Nguyên nhân là gã này cho rằng con đường đầy bùn lầy, khó đi là do gia đình chị N.

Nghe tiếng ồn ào trước cổng nhà giữa đêm khuya, chị Nguyễn Thị Phương N. mở cửa ra xem. Chị N kể: thấy Trí có biểu hiện sau rượu, cứ đổ lỗi do gia đình tôi mà con đường trước nhà lầy lội khiến cho anh ta không về được nhà nên ra sức chửi bới, la lối. Tôi có khuyên can thì bị đánh mạnh và liên tục. Lúc đó, máu chảy cả mặt khiến tôi hốt hoảng. Ngay sau đó, người nhà đã đưa tôi nhập viện ở cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế (đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

“Con đường đất bùn, mưa gió nên bị lầy lội nhưng anh ấy cứ đổ lỗi do nhà em. Bản thân em hàng ngày cũng phải đi ngang con đường đó, cũng vất vả và khó nhọc”- chị N. sụt sùi.

Đến sáng 27.9, chị Phương N. vẫn đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương và bầm tím do Trí hành hung

Bà Thương, mẹ của chị N. kể rằng: Khi trở về nhà, Trí đi ngang nhà tôi trước và đã có những lời nói khó nghe. Đến cổng nhà của N. thì chửi bới lớn tiếng và còn hành hung con tôi. Đêm xảy ra vụ việc, chồng nó đi vắng, nó lại đang mang thai 4 tháng và chỉ có 2 đứa con nhỏ ở nhà. May mà nhà tôi ở sát bên nên đưa đi bệnh viện kịp thời.

Sáng ngày 27.9, chị N. đã tỉnh táo, trò chuyện bình thường với mọi người nhưng các vết thương và bầm tím trên cơ thể vẫn còn nặng. Rất may, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, thai nhi ổn định. Kết quả kiểm tra y tế ban đầu cho thấy chị N. bị đa chấn thương: rách da mí mắt, xuất huyết kết mạc, võng mạc phù nhẹ; phía khuỷu tay trái, lồng ngực và bên phần phải của khuôn mặt, cổ có nhiều điểm tụ máu.

Một bác sĩ điều trị cho chị Nguyễn Thị Phương N. thông tin rằng: tình hình sức khỏe của bệnh nhân diễn biến tốt. Tuy nhiên, với những vết bầm tím, phù nề ở mắt thì phải mất từ 3-4 tuần mới dứt hẳn.

Khuỷu tay chị N. tụ máu, bầm tím sau khi bị đánh liên tục

Ông Mai Hòe- Trưởng thôn Tân Lập, xã Hải Ba cho biết, khi nhận được tin báo là ông và công an viên có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc. Do đây là đoạn giáp ranh giữa 2 xã Hải Ba và Hải Lăng nên công an viên đã báo cáo vụ việc đến Công an của 2 xã. Hiện nay, chính quyền địa phương đã nắm thông tin vụ việc và sẽ kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo một số người dân địa phương, Nguyễn Văn Trí thường xuyên say xỉn và cứ mỗi lần như vậy là xảy ra cãi vã trong gia đình.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top