Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đôi vợ chồng già “mê” làm từ thiện

Thứ Sáu 06/03/2020 | 11:06 GMT+7

VHO- Đều là cán bộ hưu trí, gia cảnh cũng không lấy gì làm khá giả khi chỉ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi, nhưng hơn 10 năm qua, vợ chồng bà Phan Thị Kim Chi, ông Phạm Hoàng Tú (khu dân cư Bãi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Hễ nghe ở đâu có người đang gặp khó khăn, đôi vợ chồng già ấy lại tìm cách giúp đỡ.

 Gia đình bà Phan Th Kim Chi luôn dành s giúp đỡ đặc bit cho nhng hoàn cnh khó khăn

Ông Tú năm nay gần 80 tuổi, bà Chi cũng đã 75 tuổi nhưng với tấm lòng nhân ái, mong muốn người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn, hai ông bà không ngại tuổi cao, lặn lội đến cả những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người nghèo. “Hằng ngày đọc báo thấy còn nhiều người khó khăn, gia đình tôi lại mong muốn làm được gì đó dù chỉ nhỏ nhoi. Lương hưu của hai vợ chồng cũng không nhiều nhưng nếu chi dùng tiết kiệm đi một chút thì khoản nhỏ đó cũng sẽ giúp họ bớt được phần nào cơ cực trong cuộc sống”, ông Tú chia sẻ.

Để có được kinh phí làm công tác xã hội, ông bà đã tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng mỗi ngày vào chú lợn nhựa. Không chỉ bản thân tiết kiệm, bà còn tuyên truyền cho bà con trong xóm cùng thực hiện. Người ít, người nhiều, thậm chí người không có cũng mang từng chiếc vỏ lon, cân giấy vụn… đi bán lấy tiền gây quỹ. Mỗi lần “mổ lợn”, tổng số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó được bà chuyển cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hoặc ủng hộ cho đồng bào ở những vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với số tiền lương hưu dành dụm, số tiền từ hoạt động “nuôi lợn nhựa” của ông bà dành cho các hoạt động từ thiện đến nay đã lên tới hơn 300 triệu đồng, hàng trăm mảnh đời đã được ông bà giúp đỡ. Còn nhớ trận lũ lịch sử xảy ra ở Hà Giang, Lai Châu vào năm 2018 khiến hàng chục người mất tích, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi theo dòng nước dữ, ước tính thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Trong số những tấm lòng đến với bà con vùng lũ, có vợ chồng ông bà Chi, Tú cùng sự chung tay góp sức của các tiểu thương trong khu dân cư, phần nào đã làm vơi đi nỗi đau mất nhà, người thân của bà con nơi đây. Tâm sự về mỗi chuyến từ thiện, bà Chi đều nói của cho không bằng cách cho, quan trọng nhất là giúp được người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Hay như lần làm từ thiện trọn vẹn nhất, ông bà thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội quyên góp cho một gia đình khó khăn số tiền 50 triệu đồng. Gia đình ông bà cũng nhận đỡ đầu cho một Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Đông Triều (Quảng Ninh). Tết năm nào ông bà cũng về thăm, gửi tặng một số tiền nhỏ cùng nhu yếu phẩm để cụ có một cái Tết đầy đủ, vơi đi nỗi cô đơn.

Gắn bó với tổ dân phố 21 khu dân cư Bãi chưa lâu, nhưng bà Chi, ông Tú đã coi đây như là quê hương của mình và dành nhiều sự giúp đỡ cho bà con trong xóm. Ông Bùi Văn Oanh ở cùng khu dân cư là một trong những trường hợp nhận được sự giúp đỡ đó. Căn nhà của ông Oanh được xây dựng hơn 20 năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, xập xệ, dột nát, là nơi ở của 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Bản thân ông Oanh là thương binh, không còn sức lao động. Bà Chi đã kêu gọi sự giúp đỡ của bà con trong xóm và sự chung tay của Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh và nhiều tổ chức khác để sửa chữa căn nhà kiên cố, rộng rãi hơn. Những ngày ông Oanh đau ốm, ông Tú cũng chạy sang thăm hỏi, động viên.

Làm từ thiện khi hoàn cảnh cũng chẳng mấy khá giả, bởi ông bà nghĩ cuộc đời mình may mắn hơn nhiều người, có lương hưu, có mái ấm gia đình, trong khi ở ngoài kia vẫn còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh cần giúp đỡ, tại sao lại không góp một phần sức nhỏ để cuộc sống của họ vơi bớt đi cực nhọc.

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top