Tri ân liệt sĩ: “Những người con bất tử”

VHO- Nhân dịp 27.7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Công ty Truyền thông Thiên Sơn, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ Những người con bất tử và các nhà tài trợ đã tổ chức hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với đất nước ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong thư gửi Thường trực Ban tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc 27.7.1947, Bác Hồ đã viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha, mẹ, anh em, vợ con, họ hàng ta bị đe dọa, của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập, ai là người xung phong trước hết để chống đỡ quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến binh mà nay đã thành thương binh”...

Tri ân liệt sĩ: “Những người con bất tử” - Anh 1

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Những người con bất tử tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai và thân nhân liệt sĩ ở tỉnh Nghệ An

Trong lời kêu gọi nhân ngày 27.7.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa nhấn mạnh: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông, Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con của nhân dân ta. Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta đã dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc. Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống…trong đó có người đã bỏ lại một phần thân thể ở mặt trận, có người bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ. Cho nên, đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”.

Tri ân liệt sĩ: “Những người con bất tử” - Anh 2

Những phần quà được trao tận tay đến các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.07.2020), các đơn vị nói trên đã tổ chức hoạt động tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Nội. Theo đó, hơn 60 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) đã được gửi tặng đến mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Nội; tặng 500 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Người có công xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng.

Tri ân liệt sĩ: “Những người con bất tử” - Anh 3

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam 

Sau gần 10 năm thành lập Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tiếp nhận và hỗ trợ cho hơn 22.000 gia đình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (trong đó có 200 gia đình liệt sĩ đã tìm được hài cốt bằng phương pháp khớp nối hồ sơ); hỗ trợ giám định AND miễn phí cho 911 trường hợp (trong đó có 453 trường hợp giám định đúng danh tính và được trao cho các gia đình liệt sĩ); xây dựng và sửa chữa 350 nhà tình nghĩa,  tặng gần 1.200 sổ tiết kiệm; tặng gần 350 suất học bổng; tặng gần 22.000 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền hơn 80 tỉ đồng.

Qua 3 lần tổ chức, được sự chung tay góp sức của các nhà tài trợ, chương trình “Những người con bất tử” đã tặng gần 500 sổ tiết kiệm, xây dựng 10 nhà tình nghĩa; tặng hơn 1.000 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

DUY NAM

Ý kiến bạn đọc