Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép

VHO-Sáng 4.2 (tức 23 tháp Chạp), hơn 20 bạn trẻ hiện đang là học sinh, sinh viên sinh sống và học tập tại Hà Nội đã luân phiên nhau cầm poster tuyên truyền: “Thả cá, đừng thả túi nilon” trên cầu Long Biên.

Dọc theo cầu Long Biên, các tình nguyện viên của nhóm Cá chép Hà Nội chia thành nhiều điểm, chuẩn bị sẵn các xô nhựa và dây ròng rọc để hỗ trợ người dân thả cá. Đồng thời, băng rôn "Thả cá đừng thả túi nilon" được treo dọc hai bên đường đi nhằm tuyên truyền, vận động người dân tiễn Táo quân về trời một cách văn minh nhất.

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 1

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 2

Những tấm băng rôn và poster tuyên truyền được nhóm bạn trẻ thiết kế bắt mắt thu hút sự chú ý của người dân 

"Cô ơi, cô thả cá à, để chúng cháu giúp nhé?", sinh viên Ngyễn Hoàng Lan, 20 tuổi, thành viên nhóm Cá chép Hà Nội, chạy đến khi thấy các cô, các chú xách từng bịch nilon có cá chép đi trên cầu.

"Những năm gần đây, bản thân tôi thấy có nhiều bạn trẻ tuyên truyền việc thả cá đừng thả túi nilon ra sông hồ. Đây là một việc làm cực kỳ ý nghĩa, người dân nên nhiệt thành ủng hộ. Không những vậy, đây cũng là cách để chúng ta suy ngẫm về văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên. Chúng ta hãy có ý thức bảo vệ môi trường từ những điều nhỏ nhất”- Bác Nguyễn Thành người dân sinh sống tại Quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

4 năm gắn bó với chương trình này, sinh viên Cao Văn Thành thấy nhận thức của người dân thay đổi rõ rệt. "Trước đây chúng em phải chạy đến xin người dân đừng vứt túi nilon xuống sông, nay mọi người mang đến những điểm tập kết sẵn để gửi túi cá chép, túi tro, để chúng em thả giúp tránh ô nhiễm môi trường", Thành kể.

Không ít người dân thấy việc làm của các bạn trẻ mang nhiều ý nghĩa liền lì xì cho cả nhóm nhân dịp  năm mới. Có người còn ủng hộ nhóm nhiều thùng nước lọc để tiếp sức cho cả đoàn trong buổi chiều.

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 3

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 4

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 5

Cá chép được đưa vào các thùng nhựa sau đó thả ròng rọc xuống sông 

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 6

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 7

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 8

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 9

Rác thải và túi nilon được nhóm bạn trẻ phân loại sau đó đưa về khu tập kết 

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 10

Nhiều bạn tình nguyện viên thu gom rác thải tại khu vực chân cầu sát bờ sông

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 11

Thả cá xin đừng thả túi nilon

Chờ sẵn trên cầu, “xin” túi nilon của người thả cá chép - Anh 12

Theo quan niệm của người dân Việt Nam, cá chép sẽ trở thành "phương tiện" di chuyển của ông Công, ông Táo về trời để báo cáo tình hình năm qua dưới hạ giới.

Bài và ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc