Viettel suýt cầm chân nhà vô địch châu Á

VHO- Dù lần đầu tiên tham dự đấu trường AFC Champions League nhưng nhà vô địch V.League - CLB Viettel suýt chút nữa tạo nên bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch giải - Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) ở trận đấu ra quân tại bảng F, kết thúc vào khuya 26.6 (giờ Việt Nam).

Không chỉ bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối thủ đến từ Hàn Quốc mà Viettel còn gặp khó khăn khi không có sự phục vụ của trung vệ Quế Ngọc Hải và ngoại binh Bruno Matos. Bên cạnh đó, Viettel cũng không có sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng mà thay vào đó là Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede.

Viettel suýt cầm chân nhà vô địch châu Á - Anh 1

Viettel (áo đỏ) đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực

Trước nhà đương kim vô địch giải, Viettel đã chọn lối chơi phòng ngự chặt, chờ đợi cơ hội phản công trong hiệp 1. Đại diện của Việt Nam đã rất thành công với lối chơi này khi tổ chức hàng phòng ngự chắc chắn khiến các chân sút Ulsan Hyundai gặp nhiều bế tắc. Sang hiệp 2, Viettel vẫn chủ động chơi phòng ngự số đông nhưng sẵn sàng tung ra những pha phản công nhanh. Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội đã chơi với đội hình thấp, lăn xả, khiến các cầu thủ Ulsan Hyundai gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ của Ulsan Hyundai cũng đã có được điều mình cần sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Trong nỗ lực tranh chấp bóng với tiền đạo Hinterseer trước vạch vôi, Thanh Bình vô tình đá phản lưới nhà, mang về bàn thắng duy nhất cho đại diện Hàn Quốc.

Thua 0-1 trước Ulsan Hyundai, các cầu thủ Viettel vẫn xứng đáng nhận được những lời khen cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt trận đấu. Ngày 29.6, Viettel sẽ có trận đấu thứ hai tại bảng F khi chạm trán đội bóng Philippines là Kaya FC.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc