Những hộp sữa yêu thương ấm lòng người dân vùng phong tỏa

VHO-Vừa hết đợt phong toả 21 ngày, lại tới đợt giãn cách xã hội khiến không ít người lao động tại TP.HCM gặp nhiều khó khăn do giảm thu nhập, công việc bấp bênh. Bữa ăn hàng ngày của họ vì thế mà thiếu thốn, nhất là dinh dưỡng cho các con trẻ lại càng không được bổ sung đủ đầy.

“Mấy hôm nay con chưa có sữa”
Chị Nguyễn Thị Ngọc Trân, ngụ tại khu vực bến đò Bình Mỹ, ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) kể rằng, khu bến đò Bình Mỹ là nơi tập trung nhiều công nhân, lao động nghèo tứ xứ, nhưng nhiều nhất là người Khmer. Gia đình nào cũng có hai con nhỏ, công việc chính của họ là phụ hồ, hoặc ngày ngày đi đò sang bên kia sông tỉnh Bình Dương để bán rau, cá ngoài chợ tạm, lương được ba cọc ba đồng. Kể từ khi có thông báo cấm chợ tạm hoạt động, hầu hết những gia đình này đều thất nghiệp. Khó khăn chồng khó khăn khi cả khu lại bị phong toả do có ca nhiễm Covid-19. “Trong khu phong toả rất khó mua nhu cầu thiết yếu so với những khu khác, chỉ giãn cách xã hội. Tội nghiệp nhất là những đứa trẻ ở đây, bình thường đã thiếu thốn, nay còn thiếu gấp đôi. Nhìn chúng bị “nhốt” trong phòng trọ chật hẹp, nóng nực, lại ăn uống kham khổ ai cũng xót xa”, chị Ngọc Trân kể. 

Những hộp sữa yêu thương ấm lòng người dân vùng phong tỏa - Anh 1

Trẻ em tại khu bến đò Bình Mỹ phần lớn là người Khmer có hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn. Nhận được sữa, nhiều bé khui ra uống ngay tại chỗ, vì đã lâu rồi chưa được uống sữa

Còn tại hẻm 195 tổ 24, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, (quận 12 – TP.HCM), do có người nhiễm COVID-19 nên con hẻm bị phong toả 21 ngày. Vừa dỡ phong toả vào ngày 7.7, đến ngày 9.7 thì Thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trên toàn địa bàn Thành phố, nhiều gia đình ở đây bị mất việc làm, không có thu nhập nên cũng không có tiền mua sữa cho con. Như gia đình chị Trần Nhật Tiền, ngụ tại con hẻm nói trên kể, hai vợ chồng chị làm nghề bán nhang dạo, tổng thu nhập được khoảng 8 triệu đồng/tháng. Tiền nhà trọ hơn 2 triệu đồng/tháng, còn lại cũng đủ để hai vợ chồng cùng con nhỏ là cháu Trần Nhật Khoa sống qua ngày. Nhưng hiện nay, gia đình chị rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn do hai vợ chồng bị mất việc hơn tháng nay. “Trước đây mỗi ngày cháu Khoa được uống 2 hộp sữa (loại 170ml) nhưng hiện giảm xuống chỉ còn 1 hộp/ngày do ba mẹ không còn tiền”. Chị Tiền chia sẻ. 

Tiếp sức kịp thời 
Đại diện cho bà con nhận những thùng sữa từ Cô hái Hà Lan rồi trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang bị phong toả tại bến đò Bình Mỹ, chị Nguyễn Thị Ngọc Trân cho biết: “Những ly sữa đã tiếp thêm sức khoẻ kịp thời cho các cháu nhỏ và động lực cho nhiều gia đình đang rơi vào cảnh có khăn. Hơn hết, họ cảm thấy được quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau”. 
Thấy con gái cầm hộp sữa reo lên “thích quá mẹ ơi”, rồi khui ra uống lấy uống để, chị Thạch Thi Đa không cầm được nước mắt xúc động nói: “Đã gần tháng nay, con bé chưa được uống sữa. Biết con thèm, nhưng tiền ăn cho gia đình còn đang chật vật, lấy đâu tiền mua sữa cho bé. Những phần quà này như đã sưởi ấm, tiếp sức những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”, chị Thi Đa nói. 

Những hộp sữa yêu thương ấm lòng người dân vùng phong tỏa - Anh 2

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trao tặng sữa Cô gái Hà Lan cho các bé nhỏ tại những khu vực bị phong toả do có ca nhiễm Covid-19

Tương tự, 50 cháu bé thuộc 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác tại hẻm 195 tổ 24, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 – TP.HCM) cũng nhận được sự tiếp sức kịp thời của Cô gái Hà Lan. “Từ lúc bị phong toả rồi giãn cách xã hội đến nay, ngày nào chúng tôi cũng nhận được thực phẩm từ các mạnh thường quân. Hết mì, rau củ, nay lại được nhận sữa. Đây là động lực giúp chúng tôi cố gắng chống dịch thật tốt theo hướng dẫn của cơ quan chức năng”, chị Trần Nhật Tiền nói. 

Những hộp sữa yêu thương ấm lòng người dân vùng phong tỏa - Anh 3

Những phần quà yêu thương cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) với thông điệp “Dù là ai thì cũng không để bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”

Được biết, những phần sữa nói trên nằm trong chương trình “Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ” mà Cô gái Hà Lan đã triển khai từ những ngày đầu Việt Nam đối phó với dịch Covif-19. Đây không chỉ là hành trình mà tập thể nhân viên của công ty đã không ngại khó khăn, luôn xông xáo đi vào tâm dịch để tiếp sức cho các y, bác sĩ và người dân bằng nguồn dinh dưỡng yêu thương, mà còn lan toả thông điệp: “Trong lúc hoạn nạn khó khăn, điều tốt đẹp cần làm là chia sẻ”. Dịch bệnh rồi sẽ đi qua nhưng tình người sẽ còn lưu mãi. Dù là một phần sữa, bó rau hay ký gạo cũng đều thiết thực, góp phần kết nối tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng hướng về người dân.

T.VI

Ý kiến bạn đọc