Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tiễn nhau thêm một đoạn đường

Thứ Sáu 19/11/2021 | 10:35 GMT+7

VHO- “Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi”… Tiếng saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tại Bệnh viện dã chiến số 3 vẫn bồi hồi trong lồng ngực người viết như mới ngày hôm qua. Chưa bao giờ giai điệu Quê hương lại da diết đến thế, chưa bao giờ người ta lại thương nhau thắt lòng đến thế. Đại dịch Covid đã mang đến những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. “Sống gửi thác về”, nghĩ theo chiều hướng tích cực, thì hơn 23 nghìn nạn nhân của Covid đã được trở về trong lòng Đất Mẹ. Tổ quốc, quê hương đã ôm họ vào lòng, rồi từ đây, những sự sống mới lại hồi sinh…

 Không cuộc chia xa nào là không đớn đau, không có giới ngưỡng nào để phân biệt nỗi buồn này nhiều hơn nỗi buồn khác! Người ra đi đã về nơi xa lắm, người ở lại biết bao giờ nguôi ngoai? Những chiếc giường đêm đêm chăn chỉ đắp một nửa. Những mâm cơm chống chếnh phía bên kia. Những đôi mắt trẻ thơ hoang hoải mỗi chiều tan học, chúng bạn có mẹ có cha đến đón, còn mình côi cút suốt con đường dài, biết bao giờ về đến nhà!

Nước mắt đã quá nhiều, chúng ta tự nhủ, từ nay hãy mạnh mẽ để lấp đầy cuộc sống bởi ta sẽ phải sống và cống hiến thay cho cả những người đã ra đi!

Vào 19h tối nay, nhiều địa phương trên cả nước đồng tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh do Covid-19. Người dân được vận động tắt đèn điện và thắp nến để cùng tưởng niệm, tri ân cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh; chia sẻ với gia đình mất người thân và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Các cơ sở tôn giáo sẽ đồng loạt thỉnh chuông và mọi địa phương sẽ dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí…

Một chiến sĩ áo trắng đã từng chiến đấu tại nơi nóng nhất của tâm dịch suốt nhiều ngày qua đã cảm động thốt lên: Chúng tôi thấy ấm lòng khi Đảng, Nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm những người đã vĩnh viễn ra đi vì Covid-19. Chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu khi chứng kiến những bệnh nhân Covid từ lúc vào viện đến khi thân thể hóa thành tro bụi đều không có bất cứ người thân nào bên cạnh. Tất cả đều trông chờ vào y tế và lực lượng chức năng. Sau này, chúng ta cũng nên chọn một ngày ý nghĩa để hằng năm mọi người cùng thắp nén hương lòng tưởng nhớ, đồng thời nên có một công trình tưởng niệm để ghi nhớ muôn đời.

Và tối nay, khi tất cả những ánh điện đồng loạt tắt, chúng ta sẽ bình đẳng trong bóng tối để chiêm nghiệm lại, điều chỉnh lại để thấy mình quá may mắn khi vẫn đang còn ở đây, cùng dành một phút mặc niệm để tiễn đưa nhau thêm một đoạn đường.

Dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh có thể sẽ đến bất cứ lúc nào, không ai được báo trước để kịp trở tay. Và khi bóng đen tàn khốc đó lướt qua, nhiều người trong chúng ta mới đau đớn thốt lên câu: Giá như… giá như… Lễ tưởng niệm cũng là dịp để đồng bào, chiến sĩ ta lan tỏa thông điệp, hãy tiếp tục đoàn kết, sát cánh cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. 

ĐỖ CAO HUYỀN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top