Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

“Thần đồng hội họa” Xèo Chu

Thứ Tư 02/02/2022 | 12:00 GMT+7

VHO- Tiếp xúc với hội họa từ khi còn nhỏ, năm 4 tuổi, Xèo Chu bộc lộ năng khiếu với tác phẩm đầu tiên là bức tự họa. Đến nay, gia tài của họa sĩ nhí này đã có hàng trăm bức tranh và đặc biệt là bốn cuộc triển lãm cá nhân được tổ chức lần lượt ở Singapore, New York, Việt Nam và gần đây nhất là Ngày Quốc gia Việt Nam tại Dubai, UAE.

Tranh “Hang động Vịnh Hạ Long” được định giá 150.000 USD đã đưa tên tuổi của Xèo Chu đến với giới hội họa quốc tế

Tranh toát lên nguồn năng lượng tươi vui

Chúng tôi gặp lại Xèo Chu một ngày cuối năm 2021. Trong lần gặp lại này, trông Xèo Chu chững chạc hơn, cậu họa sĩ nhí đã cởi mở, chia sẻ nhiều câu chuyện về niềm đam mê và thói quen sáng tác của mình. Kể về cơ duyên đến với hội họa, Xèo Chu cho biết: “Em có hai người anh trai. Lúc đó mẹ thuê thầy về dạy vẽ cho hai anh, em thì còn nhỏ nên không được học. Nhưng không hiểu sao em càng xem thầy dạy thì càng mê, rồi em tự mày mò vẽ, từ đó việc vẽ tranh đến với em cứ tự nhiên như hơi thở. Mỗi khi buồn hay vui thì em đều cầm cọ lên vẽ những thứ xung quanh mình, trong đó nhiều nhất có lẽ là những bức tranh về hoa, phong cảnh thiên nhiên…”, Xèo Chu chia sẻ.

Còn theo mẹ của em, chị Sương – cũng là nhà sưu tập tranh, luôn quan sát từng nét vẽ của con trai, cho hay: “Xèo Chu vẽ như cách em viết nhật ký, ghi lại cuộc sống xung quanh mình. Chu vẽ tự do, không gò bó tư duy, em đưa vào đó năng lượng trẻ con, gửi hết sự đam mê, cảm nhận thế giới xung quanh mình vào tranh. Và tất cả những tác phẩm của Chu đều thể hiện những điều em thích, có lẽ vì thế mà người xem khi ngắm tranh của Chu sẽ truyền được nguồn năng lượng tích cực…”.

 Họa sĩ Xèo Chu trong buổi biểu diễn vẽ tranh trực tiếp cho nhiều người xem

“Thần đồng hội họa”

Xèo Chu (nghĩa là chú heo nhỏ - em sinh năm “heo vàng” 2007) được giới sưu tầm tranh cũng như truyền thông Mỹ ví như danh họa Jackson Polloc sau lần em triển lãm cá nhân tại New York năm 2019. Chị Sương cho biết, vào năm 2018, chị có tổ chức một buổi trưng bày mini tại Singapore, tập hợp tất cả các tác phẩm của Chu vẽ từ nhỏ, như một nhật ký ôn lại kỷ niệm và đánh dấu năm em được 10 tuổi. Được biết, từ năm 2002, chị Sương đã có phòng tranh ở Singapore và Chu cũng thường đi đi về về với mẹ. Tại lần trưng bày này, có đông khách hàng và những nhà sưu tầm họ đánh giá cao tranh của Xèo Chu, nhiều người muốn mua nhưng ban đầu chị không bán, vì muốn lưu giữ kỷ niệm cho con. Sau đó một số người bạn làm ở bảo tàng và các nhà sưu tầm họ nói chị nên bán để tranh Xèo Chu được đến với nhiều người, tiền thu được có thể làm từ thiện… Thế là 10 tranh đầu tiên của Chu đã được bán tại Singapore, đồng giá 2.000 USD/tranh. Đến năm 2019 thì Xèo Chu có triển lãm chính thức tại Mỹ. Tại đây, bức Hang động Vịnh Hạ Long được định giá 150.000 USD đã đưa tên tuổi của Xèo Chu đến với giới hội họa quốc tế. Xèo Chu được báo chí nước ngoài gọi là “Thần đồng hội họa” và ví tài năng của em như danh họa Jackson Pollock thời hiện đại bởi nét vẽ của cậu bé Việt được cho là giống với của họa sĩ người Mỹ. Nhưng các bài báo cũng nhắc rằng Xèo Chu đã có tác phẩm đáng chú ý khi mới 11 tuổi còn Pollock phô tài khi đã tuổi 20. Khi báo giới Mỹ đặt câu hỏi vì sao thích vẽ, Xèo Chu trả lời: “Sự sáng tạo. Cháu có thể nghĩ ra nhiều thứ khi vẽ. Cháu được tự chọn vẽ cái cháu thích, tự chọn màu và chất liệu”.

Nói về kỷ niệm với bức tranh này, Xèo Chu chia sẻ: “Hang động Vịnh Hạ Long là bức tranh to nhất em từng vẽ đến thời điểm này. Tranh khổ 2,4 m x 6 m. May mắn là bức tranh nhận được nhiều lời khen, có người còn nói họ muốn được đến Vịnh Hạ Long để thăm sau khi xem bức tranh này, điều đó khiến em rất vui”. Sau lần triển lãm tại New York năm 2019, có một đơn vị ở Mỹ mời Xèo Chu đi triển lãm vòng quanh châu Âu, dự định sẽ có 3 cuộc triển lãm vào tháng 4, tháng 6, tháng 12.2020 nhưng do dịch Covid-19 nên phải tạm gác lại. “Hiện tại em đang hoàn thành bộ tranh về ruộng bậc thang của Việt Nam để trưng bày tại Ngày Quốc gia Việt Nam ở Dubai (ngày 30.12.2021). Đây là series em thực hiện cách đây hai năm, trong một lần em đi du lịch cùng với gia đình.

Xèo Chu sử dụng tất cả tiền bán tranh cho các chương trình  thiện nguyện

Tất cả tiền bán được từ tranh dùng cho công tác thiện nguyện

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp vẽ tranh 10 năm qua, Xèo Chu cho hay có lẽ đó là vào tháng 8 năm nay, đúng vào dịp sinh nhật của em, lần đầu tiên em đã đấu giá thành công bức tranh công nghệ NFT. “Lúc đó cảm giác của em vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Em đã dành toàn bộ số tiền này góp một chút sức nhỏ của mình vào cuộc chiến phòng chống Covid-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình yên”, họa sĩ nhí bày tỏ. Theo đó, vào đầu tháng 8.2021, Xèo Chu đã tạo ra NFT đầu tiên của mình với bức tranh Hoa mai may mắn. Ban đầu tranh được đưa ra với giá khởi điểm hơn 5.000 USD. Sau đó, được đấu lên hơn 10.000 USD và cuối cùng, tác phẩm này được bán với giá gần 23.000 USD. 

Trước đó, Xèo Chu tổ chức triển lãm tranh online mang tên “Pandemic Paintings”, diễn ra từ ngày 16-22.7.2021, với 3 bộ tranh có chủ đề gồm hoa, ruộng bậc thang và biển. Trong 2 ngày 18 và 20.7, Xèo Chu đã bán đấu giá trực tuyến 8 bức tranh trên Facebook cá nhân. Bức tranh được bán đấu giá cao nhất là 320 triệu đồng; 7 bức tranh còn lại bán đấu giá được từ 82 triệu đồng/bức đến 230 triệu đồng/bức. Xèo Chu đã dùng 2,9 tỉ đồng từ tiền bán đấu giá 8 bức tranh này và đóng góp của những người đấu giá tranh không thành công để mua trang thiết bị y tế tặng cho Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM dùng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Xèo Chu còn chuyển 388 triệu đồng bán tranh phiên bản giới hạn cho bếp ăn Bệnh viện Tâm Anh để mua thêm rau, củ quả, tiếp sức cho lực lượng phòng, chống dịch…

THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top