Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bích Thuỳ kể về người cha quá cố của mình trên trang chủ FIFA

Thứ Tư 09/03/2022 | 11:37 GMT+7

VHO- Mới đây trong bài phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tiền về Nguyễn Bích Thùy của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xúc động kể về người cha quá cố của mình.

Ở trận đấu quyết định cho tấm vé dự World Cup 2023 với đội tuyển Đìa Bắc Trung Hoa, Bích Thùy đã ghi bàn thắng quan trọng đem về chiến thắng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Bích Thuỳ (áo đỏ) ghi bàn quyết định trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa

“Nhìn lại chặng đường đã qua, đến giờ phút này tôi vẫn cứ nghĩ như mình đang mơ. Với bàn thắng tôi đã ghi vào lưới đội tuyển Đài Loan Trung Quốc, tôi cũng không thể nào diễn tả được hết cảm xúc của mình. Tôi may mắn khi đã ghi được bàn thắng đó tôi rất hạnh phúc với điều này. World Cup đối với cá nhân tôi luôn là một niềm vinh dự và sự khát khao để đi đến đó. Đội tuyển chúng tôi đã luôn luôn cố gắng để có thể giành được tấm vé này. Đó là tự hào của cả đất nước”, Bích Thùy chia sẻ trong cuộc trò chuyện với FIFA.

Bàn thắng trên sân vận động Navi Mumbai là bàn thắng thứ 11 của Bích Thùy trong màu áo đội tuyển quốc gia và cũng là món quà Bích Thùy dành tặng người cha quá cố của mình.

“Thành công ngày hôm nay tôi muốn dành cho gia đình, cho người bố đã mất của tôi, người đã luôn cỗ vũ và động viên tôi trên con đường này. Bố từng nói với tôi rằng hãy cháy hết mình với đam mê của mình, đừng để khi bước qua tuổi trẻ và nhìn lại con sẽ hối hận. Khi còn sống bố hay chia sẻ với tôi về bóng đá, về việc tập luyện học hỏi trao dồi kỹ thuật và đặc biệt là thể lực. Bố luôn động viên tôi! Năm 2014 khi đội tuyển Việt Nam để tuột mất tấm vé tham dự World Cup 2015, bố tôi khi đó nói: con vẫn còn cơ hội để có thể một ngày chính con là người đi chinh phục tấm vé đó”, Bích Thùy chia sẻ.

Bích Thuỳ đã thực hiện được mong ước của cha mình

Được cha truyền cảm hứng, Bích Thùy đã tập luyện chăm chỉ và thi đấu hết mình trong các trận đấu. Sau khi vượt qua vòng loại giải bóng đá nữ Olympic Rio 2016, Thùy trở thành một ngôi sao trong đội tuyển quốc gia và ghi 5 bàn thắng giúp đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục chức vô địch AFF nữ năm 2019. Ở vòng loại World Cup Australia & New Zealand 2023, khi vào sân từ băng ghế dự bị, Bích Thùy lập cú đúp trong trận thắng 7-0 trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Tajikistan.

“Bố tôi có mong ước là nhìn thấy tôi trưởng thành, trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ và thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay tôi đã cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của bố tôi và bản thân cũng đã trưởng thành hơn nhiều”, tiền vệ 27 tuổi chia sẻ.

LÂM VŨ, ảnh: FIFA

 

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top