Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman

VHO- Đội tuyển Việt Nam đã nhận trận thua tối thiểu trước đội tuyển Oman tại lượt đấu áp chót bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào tối nay 24.3 trên SVĐQG Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận thua đáng tiếc của các cầu thủ áo đỏ vì họ tạo được thế trận tốt và nhiều cơ hội ăn bàn.

Trong quá trình chuẩn bị, lực lượng của tuyển Việt Nam sứt mẻ nghiêm trọng vì dịch Covid-19 và chấn thương.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman - Anh 1

Người hâm mộ đến sân cổ vũ cho thầy trò ông Park

HLV Park Hang-seo còn quá ít chọn lựa, ông Park buộc phải dùng hết cựu binh với bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Thành Chung và Việt Anh. Hai hành lang cánh thuộc về Văn Thanh và Tấn Tài. Do tiền vệ Hoàng Đức và Đức Huy nhiễm Covid-19, HLV Park Hang-seo đã xếp Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải đá ở khu trung tuyến để hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Tuấn Hải và Tiến Linh. Trong khung gỗ, thủ thành Nguyên Mạnh là người được lựa chọn.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman - Anh 2

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) tạo được thế trận tốt trước Oman

Tuyển Việt Nam đã nhận cuộc tự tin với những đường lên bóng có nét, đồng thời chơi sòng phẳng với đối thủ trong 20 phút đầu trận. Thậm chí vào cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam “tăng tốc” với những pha tấn công có nét gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối khách. Đáng kể nhất tình huống Quang Hải tung quả tạt cho Tiến Linh băng cắt đánh đầu ở phút 33 nhưng số 22 của chủ nhà đánh đầu hụt và cơ hội trôi qua. Ngay sau đó, Quang Hải tạt từ chấm phạt góc và Việt Anh lại đánh đầu trượt bóng. 



Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman - Anh 3

Chủ nhà tạo được nhiều cơ hội lên phía khung thành đội khách

Sang hiệp 2, sự góp mặt của Công Phượng (thay Tuấn Anh), Văn Toàn (thay Tiến Linh) giúp tuyển Việt Nam tạo được những pha tấn công đẹp mắt. Phút 60, Quế Ngọc Hải và các cầu thủ Việt Nam phản ứng mạnh khi cho rằng một cầu thủ Oman để bóng chạm tay trong vùng cấm. Dù vậy, trọng tài từ chối thổi phạt đền khi nghe ý kiến từ tổ VAR. Trước đó, Ngọc Hải đã thất bại trong 2 cú sút cận thành liên tiếp, đó là cơ hội tốt nhất của tuyển Việt Nam từ đầu trận. Không thể tận dụng những cơ hội, tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 65 khi Khalid Al-Hajri thoải mái đánh đầu sau tình huống dàn xếp phạt góc, đưa Oman vượt lên dẫn 1-0.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman - Anh 4

Các cầu thủ áo đỏ thi đấu nỗ lực đến những phút cuối

Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ áo đỏ đã rất nỗ lực tấn công. Cơ hội đáng chú ý đến ở phút 74 khi Quang Hải đá phạt, bóng đi khó nhưng không thể đánh bại thủ môn của Oman. Đúng 10 phút sau, Tuấn Hải có cơ hội đối mặt với thủ môn đội khách nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Oman - Anh 5

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước Oman

Thất bại tối thiểu trước Oman, tuyển Việt Nam nhận trận thua thứ 8 và tiếp tục xếp cuối bảng B với 3 điểm. Dù không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà nhưng cũng thừa nhận rằng, tuyển Việt Nam đã có màn thể hiện tốt trước Oman đặc biệt ở 25 phút cuối. “Những chiến binh sao vàng” đã rất nỗ lực tìm bàn gỡ, các cầu thủ áo đỏ đã không từ bỏ, thi đấu kiên cường đến những phút cuối cùng.

Vào ngày 29.3, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại bảng B với chuyến làm khách trên sân của tuyển Nhật Bản.

VĨNH HY; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc