Ghi bàn phút bù giờ, U23 Myanmar thắng trận đầu tại SEA Games 31

VHO- Tưởng chừng như U23 Myanmar sẽ có một trận đấu dễ dàng trước U23 Timor Leste tại lượt đấu thứ hai bảng A SEA Games 31 diễn ra vào chiều nay trên sân Việt Trì (Phú Thọ) nhưng thực tế các học trò của HLV Velizar Popov đã thi đấu rất chật vật và phải nhờ bàn thắng ở phút bù giờ mới có được 3 điểm.

U23 Timor Leste rất quyết tâm tại SEA Games năm nay khi lứa cầu thủ chủ lực của họ từng gây bất ngờ khi vượt qua vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2022 để lọt vào tới tận trận bán kết và sau đó để thua U.23 Việt Nam trên chấm đá luân lưu 11m đầy sự may rủi. Dù vậy, ở trận đấu khai mạc, các học trò của HLV Fabio Maciel da Silva đã để thua U23 Philippines đến 0-4.

Ghi bàn phút bù giờ, U23 Myanmar thắng trận đầu tại SEA Games 31 - Anh 1

U23 Myanmar là đối thủ khó chịu tại bảng A

U23 Timor Leste dù thi đấu quyết tâm nhưng trước U23 Myanmar bản lĩnh hơn họ cũng không thể hiện được nhiều trong hiệp 1 khi để cho Win Niang Tun và Htet Phyoe Wai ghi bàn chỉ trong vòng 4 phút cuối hiệp.

Tuy nhiên, hiệp đấu thứ hai chứng kiến nỗ lực đáng khen ngợi của các học trò HLV Fabio Maciel da Silva. Chỉ trong vòng 13 phút từ phút 51 đến 64, lần lượt Mouzinho và Jaimoto ghi bàn giúp U23 Timor Leste gỡ hoà 2-2. Tưởng chừng như U23 Timor Leste sẽ có được 1 điểm trước Myanmar thi đến phút bù thứ 5 của trận đấu, một chút chủ quan trong khâu phòng ngự khiến U23 Timor Leste trả giá đắt. Aung Wunna Soe trở thành người hùng của U23 Myanmar khi tật dụng cơ hội sút tung lưới U23 Đông Timor ấn định kết quả 3-2 cho U23 Myanmar.

Với chiến thắng này, U23 Myanmar có được 3 điểm đầu tiên tại bảng A, qua đó sẵn sàng cạnh tranh tấm vé vào bán kết với U23 Việt Nam, U23 Indoneisa và U23 Philippines. Trong khi đó, với trận thua thứ hai liên tiếp, cửa đi tiếp của U23 Timor Leste sẽ rất hẹp.

Ngày 10.5, U23 Timor Leste sẽ gặp U23 Indonesia còn U23 Myanmar sẽ đối đầu U23 Philippines.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc