7 họa sĩ là giảng viên gặp nhau trong triển lãm “Bâng khuâng”

VHO - Nhóm 7 người tuổi đời từ U30 đến U70 của nhóm Họa sĩ 62 đang có cuộc triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM với chủ đề “Bâng khuâng”.

7 họa sĩ là giảng viên gặp nhau trong triển lãm “Bâng khuâng” - Anh 1

Những nhân vật Tuồng của Cao Thị Được

“Khác nhau về tuổi đời nhưng chúng tôi cùng đi chung con đường, đó là nhà giáo dạy vẽ và chúng tôi cùng nhau sáng tác để giữ lửa đam mê của mình”, họa sĩ Cao Thị Được - Trưởng nhóm bày tỏ. Trong lần triển lãm này, nữ họa sĩ mang đến Những nhân vật tuồng để phục vụ công chúng yêu mỹ thuật. Họa sĩ cho biết, là người con Nam Bộ thường xuyên được xem hát Bội, nên đối với bà, các nhân vật Tuồng đã trở nên quen thuộc tự bao giờ. Qua nét vẽ của mình, tác giả muốn chọn những nhân vật nữ anh hùng để thể hiện trong lần triển lãm này. Đó là một Thái hậu Dương Vân Nga, một Chung Vô Diệm,… vì theo bà, dù ở nước nào các nhân vật nữ này đều hết lòng cứu nước. 

Là giảng viên Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM, họa sĩ Đặng Minh Thế mang đến triển lãm Nắng sớm với những tác phẩm nghiêng về hiện thực. Tác giả có niềm đam mê với những chân dung đẹp và bộ phong cảnh bút sắt vẽ về vùng đất đại ngàn, một Tây nguyên hùng vĩ và cũng rất thơ mộng. 

7 họa sĩ là giảng viên gặp nhau trong triển lãm “Bâng khuâng” - Anh 2

Vũ điệu đỏ của Bùi Hải Châu

Trong khi đó, họa sĩ Bùi Hải Châu, cũng là giảng viên Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM, góp mặt với các tác phẩm vẽ về môi trường, niềm luyến tiếc các sinh vật quý dần dần biến mất. Màu sắc ấm áp trong tranh của Bùi Hải Châu như đang dẫn người xem đến một khung cảnh bình yên và ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, về thiên nhiên.

7 họa sĩ là giảng viên gặp nhau trong triển lãm “Bâng khuâng” - Anh 3

Hồ Vũ Thụy nói về thân phận phụ nữ trước những gai góc cuộc đời

Cùng góp mặt trong triển lãm lần này là họa sĩ Hồ Vũ Thụy, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tác giả vẽ về phụ nữ và những cành xương rồng vây quanh như nói về thân phận phụ nữ trước gai góc của cuộc đời. Trong khi đó, họa sĩ Hứa Diệu Nữ - giảng viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM cảm nhận cái đẹp từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống, và chúng được tái hiện qua nét vẽ của nữ họa sĩ.

7 họa sĩ là giảng viên gặp nhau trong triển lãm “Bâng khuâng” - Anh 4

Mèo hoa của Nguyễn Công Trí

Nguyễn Công Trí là giảng viên Trường ĐH Văn Lang. Tác giả yêu màu sắc sặc sỡ của y phục phụ nữ H’Mông, cảnh sắc thiên nhiên hoà quyện với con người tạo nên những nguồn cảm hứng mãnh liệt cho tác phẩm của anh. 

Tác giả trẻ nhất nhóm họa sĩ Nguyễn hồ Thiên Ân, hiện là giảng viên Trường ĐH Kiến rrúc TP.HCM. Tác giả hiểu cái đẹp của sự du nhập nền văn hóa Hoa Kỳ vào giới trẻ. Bản thân họa sĩ cũng từng theo học và đam mê với những điệu nhảy hip-hop, nên cảm nhận được sự khổ luyện, sự thăng hoa thể hiện những nét vui nhộn trên gương mặt của vũ công. Và đó là nguồn cảm hứng cho tác giả thể hiện lại chân dung của các nhân vật ấy.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc