Xử nghiêm để đẩy lùi cái xấu

VHO- Gần đây, trên báo đài và mạng xã hội liên tục xuất hiện những vụ thảm án đau lòng, khiến cho dư luận phẫn nộ, lên án và đề nghị cơ quan pháp luật phải xứ lý thật nghiêm để đẩy lùi cái xấu, cái ác ra khỏi đời sống cộng đồng.

 Có lẽ, không cần phải nhắc lại ở đây những hiện tượng “lạnh sống lưng” ấy, nhưng quả thật ai cũng vô cùng ám ảnh và trăn trở trước những câu hỏi, rằng vì sao ngày càng xảy ra nhiều vụ việc rùng rợn đến thế? Có phải vì chưa đáp ứng được quyền lợi thừa kế mà mấy chị em gái rủ nhau mua xăng đến phóng hỏa nhà mẹ đẻ?

Có phải vì ghen tuông tức thời mà kẻ thủ ác nhẫn tâm ra tay tước đoạt đi hai mạng sống khi tuổi đời còn rất trẻ? Hay chỉ vì túng thiếu mà con đẻ đã lạnh lùng xuống tay khiến bố đẻ phải nhập viện…

Những vụ việc trên sẽ có kết luận của cơ quan điều tra và những kẻ thủ ác sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Còn ở góc độ đạo đức, góc độ xã hội thì cần phải lên tiếng, lý giải thế nào để từ đó tìm ra biện pháp ngăn chặn hữu hiệu? Ở góc độ đạo đức, có thể nói ngay rằng, những vụ thảm án vừa qua là hồi chuông báo động về sự xuống cấp, tha hóa của nhân cách. Còn ở góc độ xã hội thì phải định nghĩa nó là gì, phải chăng là sự buông lỏng của giáo dục?

Ranh giới giữa cái thiện và cái ác là hết sức mong manh. Trên thực tế, có những người luôn được coi là rất hiền lành, chưa hề xảy ra điều tiếng gì hay cãi cọ với ai, nhưng bỗng một ngày lại hóa thành kẻ sát nhân máu lạnh. Nhiều người lắc đầu chán nản, đổ cho “ma dẫn lối quỷ đưa đường”, nhưng ma quỷ thật sự là gì thì chưa ai thấy, chỉ thấy rằng nhan nhản xung quanh những người trẻ là vô vàn cạm bẫy, chỉ trực chờ họ sảy chân là lôi tuột xuống hố đen không đáy. Chỉ cần cha mẹ lơ là, thầy cô thiếu sát sao, bạn bè xấu dụ dỗ là những người trẻ tuổi ấy sẵn sàng bước qua lằn ranh để trở thành kẻ thủ ác. Cái ác lấn át cái thiện khiến cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt, tiêu cực, bất an…

Con người ta cứ mải miết đi tìm kiếm những thứ xa hoa phù phiếm mà quên đi sự tương tác giữa con người với con người, cha mẹ để mặc con cái cô đơn, thiếu thốn về tinh thần trong ngôi nhà đầy đủ vật chất. Và thế là chúng tha hồ sống buông thả, tha hóa, mất niềm tin, phương hướng và dễ dàng trở nên kích động… Mạng xã hội nở rộ làm thay đổi cả nền văn minh nhân loại, nhưng ở chiều ngược lại, chúng cũng đang giết dần giết mòn những tâm hồn non trẻ, chưa có sức đề kháng trước độc tố của cuộc đời. Khi phụ huynh dạy con cái lấy cái ác để chống cái ác, khi nhà trường còn có tình trạng bạo hành học đường thì đó chính là mầm mống của cái ác. Mà một khi cái ác đã có cơ hội trỗi dậy, thì trong bất cứ con người nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tội ác cũng sẽ dễ dàng hiện hữu. 

ĐỖ CAO HUYỀN

Ý kiến bạn đọc