Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tang thương nơi làng quê nghèo sau vụ TNGT thảm khốc

Thứ Tư 15/02/2023 | 10:44 GMT+7

VHO- Ngày 14.2, những xóm làng ở vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Ngãi dường như chết lặng trước hung tin người thân, hàng xóm đột ngột ra đi sau tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam khiến 8 người tử vong, 13 người khác bị thương. Bà con hàng xóm đã tập trung đông kín ở gia đình các nạn nhân, buồn bã và xót xa vì mất mát quá lớn.

 Tiếng khóc xé lòng nơi làng quê nghèo ở Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Luận ở thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa nhận nỗi đau mất mát quá lớn khi vợ và con trai cùng tử vong trên chuyến xe định mệnh. Khi nhận được điện thoại thông báo, ông Luận thõng tay, chết lặng. Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ông lập cập bấm điện thoại gọi bà con đến nhà. Một lát sau, 5 người, bao gồm cả ông Luận gọi xe chạy gấp ra bệnh viện Quảng Nam. Nhận thi thể của vợ là bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và con trai Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi), ông Luận quỵ ngã.

Dọc theo tỉnh lộ 624C dẫn về thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi có căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm rộng vừa đủ lọt 2 chiếc xe máy của ông Đặng Liên càng trở nên bi thảm khi tiếng khóc thất thanh của bà Khanh vợ ông. Dưới hiên nhà, bà Khanh như ngất lịm nhìn bà con lối xóm đưa chồng vào nhà, bà Khanh ngồi khóc ngất. Trong tiếng khóc nấc bà Khanh gào thắt tên chồng, người mà khi rạng sáng còn không quên nhắc bà khóa cổng sau khi ông đi, giờ đây ông đã xa vợ con mãi mãi. Cách đó không xa, con hẻm nhỏ từ tỉnh lộ 623C dẫn vào nhà ông Bạch Ngọc Linh, 64 tuổi, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi (nạn nhân vụ TNGT) từ sáng sớm người thân, bà con chòm xóm đã tập trung trước nhà để chờ xe cứu thương đưa thi thể ông về. Người dọn dẹp nhà cửa, người khuân dọn đồ đạc, kê lại bàn ghế, giường tủ để đón thi thể ông Linh về nhà.

Chuyến xe cứu thương dội lên hồi còi rồi dừng lại trước cổng nhà. Những tiếng òa khóc của người thân ông Linh khiến ai nấy xúc động. Theo hàng xóm cho biết, ông Linh đi bộ đội về và sống một mình cho đến giờ, bản thân ông không có vợ con. Ngôi nhà cấp 4 tềnh toàng trở nên thê lương khi thi thể ông Linh được đưa vào. Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sáng 14.2, Ban ATGT tỉnh đã ra Quảng Nam để thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và sẽ tiếp tục phúng viếng các nạn nhân tử vong”.

NHƯ ĐỒNG

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top