Giữ vững niềm tin

VHO- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ, khi vượt qua đội tuyển nữ Myanmar trong trận chung kết SEA Games 32 để có lần thứ 8 vô địch đấu trường khu vực.

Giữ vững niềm tin - Anh 1

 Không chỉ hoàn thành mục tiêu đề ra mà chức vô địch SEA Games 32 còn góp phần giúp tuyển nữ Việt Nam giữ vững niềm tin nơi người hâm mộ Ảnh: TUẤN HỮU

 Cùng với đó, “Những cô gái kim cương” cũng đi vào lịch sử với lần thứ tư liên tiếp đoạt tấm HCV SEA Games. Chiến công của thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ khẳng định thế số 1 khu vực, mà còn góp phần giúp bóng đá nước nhà giữ vững niềm tin nơi người hâm mộ, nhất là khi đội tuyển U22 Quốc gia không hoàn thành mục tiêu trên đất Campuchia.

Thực ra, tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 32 cũng chịu nhiều áp lực. “Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch càng khó hơn”, huống chi các cô gái Việt Nam đã vô địch 3 kỳ liên tiếp trước đó. Ở giải đấu khu vực gần nhất là AFF Cup hồi tháng 7 năm ngoái, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại toàn diện khi thua 0-4 trước Philippines ở bán kết và 3-4 trước Myanmar ở trận tranh hạng Ba. Rõ ràng, sự tiến bộ của các đối thủ trong khu vực là rất lớn, cả Philippines, Myanmar hay Thái Lan đều muốn soán “ngôi hậu” của các cô gái Việt Nam tại SEA Games 32. Cùng với đó, nỗi lo cho tuyển nữ Việt Nam là không hề thừa khi đội đang trong quá trình trẻ hóa, chuyển giao lực lượng. Với một đội bóng, đó là giai đoạn khá nhạy cảm, nếu không thực sự bản lĩnh, vững vàng thì rất dễ bị thất bại dẫn đến thoái trào. Thế nhưng vượt lên tất cả, bằng nỗ lực, sự quyết tâm vì màu cờ sắc áo, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua từng thử thách một để giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết, mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà.

“Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ khen ai cả, nhưng hôm nay toàn đội đã thi đấu rất hay, hoàn thành mọi đấu pháp đề ra. Đây thực sự là một giải đấu khó khăn. Bản thân tôi không biết có thể vô địch được hay không. Nguyên nhân bởi nhiều cầu thủ trong đội đã lớn tuổi, còn nhiều cầu thủ trẻ mới lên, chưa có nhiều kinh nghiệm, thời gian chuẩn bị ngắn”, HLV Mai Đức Chung tự hào nói về các học trò sau trận chung kết SEA Games 32. “Không có chức vô địch nào dễ dàng cả. Mỗi giải đấu lại mang đến một cảm xúc khác nhau. Hôm nay là ngày đội tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử. Đó cũng là động lực để chị em trong đội động viên cùng nhau cố gắng để mang về tấm huy chương vàng tiếp theo dành tặng người hâm mộ”, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định.

Có thể nói, khi U22 Việt Nam không thể lọt vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32, thì chính “Những cô gái kim cương” đã chiến đấu thay cho những đồng nghiệp trong trận chung kết, để rồi mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Đó cũng là cơ sở để tuyển nữ Việt Nam giữ vững niềm tin nơi người hâm mộ, nhất là khi chặng đường phía trước của thầy trò HLV Mai Đức Chung còn lắm chông gai, đó là VCK World Cup 2023, Asiad 19 và Vòng lại thứ hai Olympic 2024. 

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc