Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong

VHO – Ngày 29.6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong mặc dù bé đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa và sự quan tâm của công luận.

Thông tin cho biết, mặc dù suốt quá trình điều trị bé Nguyễn Văn A, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã phối hợp hội chẩn chặt chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia Anh quốc trong chương trình New Born Việt Nam, nhưng do bệnh quá nặng bệnh nhi đã không qua khỏi được. Bé đã tử vong lúc 13h35 ngày 29.6. 

Trước đó, Ths.Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Nhi sơ sinh  (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội) cho biết, bé Nguyễn Văn A, phải thở máy, nhiễm khuẩn máu nặng, tiểu cầu giảm thấp, luôn trong tình trạng nặng, không thể xác định được về tình trạng sức khỏe của bé.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong - Anh 1

Bé Nguyễn Văn A. được điều trị với điều kiện tốt nhất tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

“Trong vòng 2 ngày đầu, sau khi nhập viện, bé đã có tiến triển hơn. Nhưng sau đó, bệnh nhi rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn rất nhanh, chuyển sang khó kiểm soát. Tuy nhiên, chúng tôi đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thì thống nhất điều trị để đưa cháu ra khỏi tình trạng sốc. Có một vấn đề khác là tình trạng nhiễm khuẩn máu chưa bao giờ được cải thiện tốt, đây là vấn đề khó khăn nhất. Nếu không giải quyết được thì tình trạng sốc sẽ xảy ra bất cứ lúc nào”, Trưởng khoa Sơ sinh nói.

Cũng theo Ths. Thái Bằng Giang, bé Nguyễn Văn A. đang được điều trị với điều kiện tốt nhất, máy thở cao tần và dù nằm ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn nhưng được thống nhất điều trị với Bệnh viện Nhi Trung ương nên không phải chuyển viện. Bé còn bị kháng với một số loại thuốc kháng sinh nên cũng khó khăn, bé được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, và chưa có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Toàn bộ chi phí do BHYT chi trả và hỗ trợ của Bệnh viện, các nhà hảo tâm. Ngày 26.6, bé được các y bác sĩ bên Anh trong chương trình New Born Việt Nam hội chẩn về tình trạng cháu bé.

Trước đó, chiều 8.6, người dân phát hiện bé Nguyễn Văn A. trong tình trạng còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn. Đến ngày 9.6, bé  A. được Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đến ngày 10.6, bé A. sức khỏe đã phục hồi hơn, đã mở được mắt, tuy nhiên hai ngày hôm sau thì diễn biến nặng…

Cơ quan công an đã xác định được người me đã bỏ rơi con mình, theo người mẹ này, vì không có khả năng nuôi con nên đã hành động như vậy. Cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc