Giao lưu văn hoá VN - Hy Lạp: Giản dị mà ấm áp tình hữu nghị
(15/10/2008)
|
|
Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL Huỳnh Vĩnh Ái tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ Hy Lạp.
|
(VH)- Nhà hát Lớn tối 13.10 đã diễn ra một sự kiện văn hoá đặc biệt tổ chức nhân dịp tiến sĩ Karolos Papoulas- vị Tổng thống Hy Lạp đầu tiên cùng phu nhân sang thăm VN.
Vượt trên ý nghĩa của một chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc, đêm giao lưu văn hoá VN-Hy Lạp đã trở thành sợi dây kết chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai người bạn VN và Hy Lạp. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulas cùng hai phu nhân đã đến chia vui cùng các nghệ sĩ của hai nước.
Nhà hát Lớn chào đón những vị khách quý Hy Lạp và bạn bè quốc tế bằng “đặc sản” quan họ với những liền anh, liền chị duyên dáng bên khay trầu têm cánh phượng. Lời chào mừng bằng tiếng Việt của ngài Đại sứ Hy Lạp Alexis Hadjimichalis đã xoá những khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ để đem đến cho đêm giao lưu bầu không khí ấm áp ngay từ những phút mở màn.

Các em thiếu nhi của làng trẻ em Hoà Bình biểu diễn trong đêm giao lưu
Khán phòng như lắng lại khi những em bé của làng trẻ em Hoà Bình xuất hiện trên sân khấu. Sự hồn nhiên và tình yêu cuộc sống được cất lên từ lời ca, điệu nhảy của các em đã mang đến nụ cười ấm áp cho tất cả những ai có mặt. Các em hát về làng Hoà Bình thân yêu của mình, về cuộc sống mà các em đang sống... những bài hát bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của người dân Hy Lạp cũng như tất cả mọi người đã dành cho cuộc sống không may mắn của các em. Tình yêu thương của mọi người và tình hữu nghị thân thương của đất nước Hy Lạp đã góp phần mang đến cho những em bé bất hạnh niềm tin và tình yêu đối với cuộc đời. Lời cảm ơn chân thành với những người bạn Hy Lạp cũng chính là điều mà các nghệ nhân dân gian đến từ Tam Đường (Lai Châu) muốn gửi gắm qua tiếng khèn Mông mang đậm âm hưởng núi rừng hay qua tiếng hát ngọt ngào của các cô gái dân tộc Lự. Tam Đường là nơi đã được tổ chức Action Aid Hy Lạp hỗ trợ xây dựng những cây cầu treo giúp người dân vượt qua những con suối hung dữ mùa mưa lũ.

Màn múa hát của các nghệ nhân đến từ Tam Đường (Lai Châu)
Các nghệ nhân dân gian ở CLB Lyceum của phụ nữ Hy Lạp lại mang đến cho những người bạn VN một bữa tiệc tràn ngập lời ca, điệu múa và âm nhạc rất đặc trưng cho tinh thần lạc quan và niềm vui trong cuộc sống của người Hy Lạp. Lần đầu tiên, khán giả VN được thưởng thức những tiết mục ca múa nghi lễ rất đa dạng trong đám cưới của người dân Hy Lạp với những điệu múa: Chú rể, cô dâu và biểu tượng từ đám cưới Hepyrotic; Trưng bày của hồi môn dành cho cô dâu vùng đảo Aegean và Crete; Màn múa hát với váy cưới và lễ cưới của vùng trung Macedonia....

Các nghệ sĩ Hy Lạp tái hiện lễ cưới của vùng trung Macedonia
Trong những tràng pháo tay không ngớt của bạn bè VN, các nghệ sĩ dân gian Hy Lạp dường như trở nên thăng hoa hơn trong từng bước nhảy, từng nhịp trống, tiếng đàn. Nghệ nhân dân gian đến từ Lai Châu vừa xem màn tái hiện đám cưới của người dân vùng trung du Macedonia vừa thích thú chia sẻ: "Đám cưới và trang phục của họ có gì đó rất gần gũi, rất giống với nhiều dân tộc của đất nước ta mà nhất là người Dao đỏ. Đó là cảm nhận của tôi thôi, không biết có đúng không nhưng mà quả thật tôi thấy họ gần gũi lắm”.
“Thấy gần gũi lắm” có lẽ là cảm nhận của tất cả những ai có mặt trong đêm giao lưu văn hoá VN- Hy Lạp. Chỉ 2 giờ ngắn ngủi nhưng những tình cảm mà các nghệ sĩ hai nước đã gửi gắm thì nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Giản dị mà ấm áp tình hữu nghị, đó là cảm giác còn đọng lại trong lòng tất cả những ai có mặt trong sự kiện văn hoá đặc biệt này.
Đỗ Huyền-Ảnh Trần Huấn
|