Xem “Diva’s night” nhớ Diva!
(29/10/2008)
|
|
Thu Minh và Mỹ Lệ.
|
(VH)- Với mức phụ thu 120.000 đ/khách, Mỹ Lệ và Thu Minh đã có chương trình Diva’s night (24- 25.10) tại phòng trà Không tên tạo được sức nóng đáng kể trong những ngày cuối tuần ở TP HCM mưa rả rích.
Khán giả không đông lắm so với mong đợi, nhưng đây cũng có thể coi là “định mức khuây khoả” giữa thời buổi khó khăn kinh tế toàn cầu hiện nay. Phong cách Diva- điểm hấp dẫn của đêm nhạc này chính là đã khéo chọn ca khúc gắn liền các tên tuổi Celine Dion, Whitney Houston, Barbara Streisand... Với đối tượng khán giả ít nhiều tiếp xúc nhạc ngoại, ai mà chẳng dễ nghe, dễ cảm những Woman in love, Hero, Saving all my love for you, I always love you...
Thu Minh và Mỹ Lệ, có lúc cùng gợi cảm nồng nàn, có lúc người mạnh mẽ kẻ tha thướt..., các vai diễn được hoán đổi liên tục cùng với nhiều trang phục bắt mắt, đã cố gắng thể hiện hết mình phong cách Diva theo quan niệm của họ. Tất nhiên không gian phòng trà cũng có ảnh hưởng tương đối tới chất lượng âm thanh, đôi khi khó nghe rõ lời bởi dàn nhạc chưa nhuyễn và át cả giọng ca. Sự xuất hiện của nhạc sĩ Hoài Sa- người bạn nghề thân thiết đàn cho Thu Minh hát Promise me, Saving all my love for you... tạo được cao trào và phiêu linh thật sự! Đáng yêu nhất là khi Mỹ Lệ, Thu Minh song ca Tell him, người nỉ non tâm sự, người ngọt ngào khuyên nhủ gợi nhớ hai Diva lừng danh Celine Dion và Barbara Streisand.
Theo những gì Mỹ Lệ và Thu Minh tâm sự thì dấu ấn cũng như sức ảnh hưởng của Diva ngoại khá mạnh trong sự nghiệp của họ. Thu Minh: “Tôi bắt đầu khẳng định mình với bài Bóng cây Kơ nia ở cuộc thi Tiếng hát truyền hình, nhưng ra thị trường không thể cứ hát mãi bài đó được, may có Hoài Sa giúp đỡ và một trong những bài hát đánh dấu bước tiếp cận nhạc ngoại của tôi- lấn sang phong cách quốc tế chính là Promise me. Hoặc như bài Saving all my love for you đã theo tôi nhiều năm nhưng cách thể hiện mỗi ngày mỗi khác, chỉ mong được hát ca khúc này tới trọn cuộc đời...”. Còn Mỹ Lệ kể: “15 năm trước, chính bài nhạc ngoại đầu tiên tôi hát One time in moment đã đưa tôi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Whitney Houston là thần tượng của tôi. Khi tôi vào TP HCM lập nghiệp thì một thần tượng khác xuất hiện, đó là Celine Dion với bài River deep, Mountain high”.
Không chỉ hát những ca khúc theo phong cách của các Diva một thời, Thu Minh và Mỹ Lệ còn phục vụ khán giả ca khúc của những giọng hát trẻ với phong cách sôi động như Man! I feel like a woman, Dance with me, One night only... gợi nhớ hình ảnh Shania Twain, Beyoncé Knowles. Trang phục của Thu Minh trong chương trình vẫn gợi nét sexy nhưng phù hợp dòng nhạc. Làng nhạc Việt cũng đã có một vài giọng ca nữ được gọi Diva (tạm công nhận theo sự đồng tình của số đông) nhưng đúng là không dễ gì tạo sức ảnh hưởng lớn cũng như sự thừa nhận “bị ảnh hưởng” từ các thế hệ sau bằng những chương trình công khai hát theo phong cách của họ. Còn riêng Thu Minh, Mỹ Lệ trong đêm Diva’s night đã một lần nữa khẳng định Celine Dion, Barbara Streisand, Whitney Houston là những phong cách lớn mà họ luôn ngưỡng mộ và theo đuổi. Nếu đánh giá ở khía cạnh một chương trình ca nhạc theo chủ đề bài hát và phong cách của Diva thì Thu Minh, Mỹ Lệ đã đổi món được cho khán giả trong thực đơn âm nhạc đang đơn điệu hiện nay.
Bích Hương
|