Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt phía Bắc: 11 thí sinh vào chung kết
(23/07/2010)
VH- Hôm qua, 26 người đẹp tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc đã đua tài trên sân khấu để giành “vé” vào chung kết.
Lộng lẫy và duyên dáng, nhiều người đẹp như được “lột xác” sau 4 ngày tham gia khóa đào tạo các kỹ năng về nghệ thuật trình diễn, biểu diễn, trang điểm, giao tiếp, ứng xử, hùng biện... được BTC thiết kế riêng cho các thí sinh vào bán kết.
Khai cuộc lúc 9h30, nhưng trước đó hàng giờ, khán phòng Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội đã gần kín. Quá nửa khán giả là báo chí. Quan điểm của BTC là muốn báo chí giám sát cuộc thi để sự công bằng được thiết lập ngay từ đầu.
Chẳng thể tin chỉ sau 4 ngày đào tạo, những người đẹp vốn lóng ngóng trên sàn sơ khảo đã sải những bước trình diễn duyên dáng ở vòng bán kết. Hơn thế, các thí sinh còn thể hiện khá tốt sự biểu cảm của gương mặt lúc trình diễn.
Nếu như ở vòng sơ khảo, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, thành viên BGK liên tục phải nhắc nhở: “Khi cười trông các em rất đẹp. Tại sao các em không cười?”, thì ở bán kết cả 26 thí sinh đều tận dụng triệt để nụ cười để thu hút sự chú ý của BGK ở các phần thi diễn áo dài; áo tắm, trang phục dạ hội tự chọn và ứng xử.
|
Danh sách các thí sinh khu vực phía Bắc vào chung kết
Hạ Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hà, Phan Thị Lý, Nguyễn Phương Mai, Tống Hương Thảo, Nguyễn Thúy Thư, Nguyễn Thị Thương, Trần Ngọc Trâm, Bùi Thị Thu Hường, Vũ Thị Lan, Lâm Huyền My. |
Trong phần trình diễn trang phục tự chọn, không hẹn mà gặp nhiều thí sinh chọn gam màu trắng như điểm nhấn về sự thuần khiết để tôn vinh vẻ đẹp của mình, như : Tống Hương Thảo, Nguyễn Thúy Thư, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Phương Mai...
Làm nên sự khác biệt trong thời gian ngắn ngủi giữa vòng sơ khảo và bán kết chính là khóa đào tạo nghệ thuật trình diễn và bồi dưỡng kiến thức do Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt thực hiện.
Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 có lẽ là Cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam thực sự chú trọng và chăm sóc kỹ lưỡng các kỹ năng mềm cho thí sinh. Điều này cũng thể hiện sự nghiêm túc của BTC nhằm đem đến cho công chúng những gương mặt không chỉ đẹp bên ngoài mà còn thực sự biết cách tỏa sáng từ bên trong.
Nằm trong mặt bằng chung của thí sinh tham dự cuộc thi lần này, đa số thí sinh tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc đều có trình độ đại học, cao đẳng. Mặt bằng về kiến thức, lại được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử bởi những chuyên gia có uy tín nhưng với các người đẹp thì thi ứng xử vẫn là vòng căng thẳng và... nhiều kịch tính nhất.

Thí sinh Lâm Huyền My

Thí sinh Nguyễn Phương Mai
Bên cạnh số đông người đẹp trả lời lưu loát, tạo được thiện cảm với người xem là Hồ Thị Thanh Trang, Lê Thị Kiều Trang, Phan Diễm Hằng Nga, Quỳnh Liên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Kim Dung... cũng có những người đẹp mất điểm, phải dừng bước ở vòng bán kết vì ứng xử lúng túng, hoặc trả lời không trúng vào câu hỏi của BGK; hoặc lan man, số ít khiến người xem cười ồ vì sự diễn giải có phần ngây ngô như trường hợp thí sinh Ngô Bích Ngọc khi đưa ra hình ảnh: “Đàn ông có thế mạnh về cơ bắp” để “đáp” câu trả lời của BGK: “Có phải phụ nữ thường xử lý mọi việc bằng trái tim?”...
Đánh giá về vòng thi bán kết khu vực phía Bắc, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng ban BGK nhận xét: “BGK thật sự bất ngờ trước tiến bộ của các thí sinh: phong thái tự tin, ứng xử thông minh, làm chủ sân khấu...
Nhiều người đẹp đã vượt lên hình ảnh của chính họ 10 ngày trước đó (vòng sơ khảo). Điều này khiến chúng tôi rất mừng vì thí sinh không chỉ đẹp mà chất lượng cũng rất đồng đều. Phải chia sẻ rất thật là Ban Giám khảo đã phải rất khó khăn và cân nhắc rất nhiều mới có thể chọn ra 11 gương mặt đại diện cho khu vực phía Bắc tham dự vòng chung kết”.

Thí sinh Tống Hương Thảo
Trong số 11 thí sinh khu vực phía Bắc tiếp tục đồng hành với cuộc thi, Lâm Huyền My là một trong số những gương mặt nổi trội, với vẻ đẹp thánh thiện, nụ cười rạng rỡ. Cô gái 18 tuổi này vừa tốt nghiệp khoa múa trường Cao đẳng Nghệ thuật Việt Bắc. Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, bố từng là nhạc công của Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc, mẹ là NSƯT Phạm Thị Thanh Hương- Trưởng đoàn múa của Nhà hát, Lâm Huyền My cũng say mê múa và mong muốn trở thành một solit trên sân khấu.
Cũng được chú ý và nhắc đến nhiều là Nguyễn Phương Mai, tốp 10 siêu mẫu châu Á. Tham gia hoạt động trong giới người mẫu từ năm 2007; tham gia đóng một số phim truyền hình: 13 nữ tù, Nữ cảnh sát, hiện tại Phương Mai đang là sinh viên trường RMIT tại TP.HCM.
Còn Vũ Thị Lan đến từ Thái Nguyên khiến người xem phải chú ý bởi chính sự mộc mạc, chân chất của mình. Nhà nghèo, chưa từng tham gia vào các hoạt động trình diễn, nhưng các yếu tố hình thể lại quá ổn, nên cho dù còn chút vụng về so với các chân dài đã quen với việc trình diễn, Vũ Thị Lan vẫn giành được tình cảm của BGK để lọt vào vòng trong. Có vẻ như, BTC đã đúng khi tạo ra một sân chơi có tính chất ngày hội cho giới trẻ hơn là tổ chức một cuộc thi có tính ganh đua của những “chân dài” đã quen đứng trước ống kính.
Như vậy, Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã đi được một nửa vòng bán kết. Vào ngày 28.7 tại TP.HCM sẽ diễn ra vòng bán kết khu vực phía Nam để tìm ra những gương mặt thí sinh xứng đáng nhất. Tất cả sẽ cùng hội tụ vào ngày 10-21.8 tại thiên đường du lịch Vinpearl Land Nha Trang để cùng khoe sắc, đua tài tại vòng chung kết.
Dương Quỳnh
|